Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học

Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:45
0
Căn nhà chỉ vỏn vẹn 10m2, không có nhà vệ sinh, khu bếp, cũng như nước sinh hoạt là nơi hai mẹ con Ô Xin đã sống trong hơn 10 năm qua.
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học  
Cách trung tâm thành phố Huế gần 30km, nằm khuất sau một xóm nhỏ của thôn Đông An, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, nơi ở của Ô Xin và mẹ chỉ vỏn vẹn 10m2. Căn nhà được xây dựng đơn sơ, đồ vật chẳng có thứ gì giá trị. Không những thế, do diện tích quá nhỏ, ngôi nhà còn không có bếp, nhà vệ sinh và nước sinh hoạt.  
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 2).  
Chiếc bàn học của Ô Xin cũng là do một người hàng xóm thương tình cho mượn. Trong suốt 18 năm qua, Ô Xin thường xuyên phải nhập viện vì bệnh sưng lách bẩm sinh. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, bệnh tình tái phát khiến Ô Xin lại phải nhập viện điều trị. Đó cũng là ngày mà cô bé còn biết mình bị thêm căn bệnh sỏi mật, thiếu máu bẩm sinh (thalassemiea) và đau dạ dày.  
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 3).
  Mẹ con Ô Xin phải đưa chiếc bếp ra ngõ để nấu nướng. Những sinh hoạt cá nhân khác, gia đình Ô Xin cũng phải nhờ nhà họ hàng gần đó. Sinh hoạt thường ngày vì thế cũng trở nên rất bất tiện.  
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 4).
Khoảng không trước nhà cũng được tận dụng làm nơi rửa rau, nấu nướng.
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 5).
  Dù vậy, để có được ngôi nhà này, cô Trần Thị Sữa – mẹ Ô Xin đã phải lao động vất vả trong nhiều năm liền. Nhưng với số tiền khoảng 30.000 đồng kiếm được hàng ngày, cô Sữa cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Căn nhà dựng lên, hai mẹ con Ô Xin vẫn còn nợ đến 8 triệu đồng. Chia sẻ về gia cảnh hiện tại, cô Sữa ngậm ngùi: “Mùa hè, nhà nhỏ quá nên nóng đến mức không thể nào ở trong được, chỉ có cách ra bụi nằm”.  
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 6).
  Nhà nghèo, con gái mắc bệnh nặng càng khiến cho cô Sữa thêm vất vả. Để có tiền mua thuốc cho Ô Xin, nhiều hôm cô Sữa phải đi phục vụ nấu cỗ cả đêm được 50.000 đồng. Dù ít nhưng thu nhập đó vẫn còn khá hơn đi quét chợ, rửa bát thuê hàng ngày. Nhưng công việc của cô Sữa cũng chỉ duy trì được trong những ngày nắng, còn đến mùa mưa thì không có việc để làm. Đó là những lúc khó khăn nhất của hai mẹ con bởi nhiều bữa cơm mùa mưa chỉ có gạo với muối ăn qua ngày.
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 7).
Người mẹ nghèo nghẹn ngào: “Chỉ tội nhất cho Ô Xin vì con bệnh tật, ăn uống kham khổ, sức khỏe không có nên nhiều lúc đau lắm”.  
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 8).
  Để giúp mẹ đỡ vất vả, Ô Xin chỉ còn cách duy nhất cố gắng học thật giỏi. Mỗi khi nhận được tiền học bổng từ nhà trường, cô bé lại đưa hết cho mẹ để trang trải sinh hoạt trong gia đình. Cô Sữa lại dành số tiền đó để mua gạo tích trữ cho những tháng mùa mưa không kiếm được tiền.
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 9).
Nhà nhỏ nhưng bạn bè Ô Xin vẫn thường xuyên đến đây chơi và học nhóm cùng em.
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 10).
  Một góc nhà được dùng để dán giấy khen của Ô Xin. Kỳ thi ĐH vừa qua, khối A em dự thi vào ngành Công nghệ thực phẩm thuộc ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và đạt 25 điểm; khối B, Ô Xin đỗ ngành Y đa khoa của ĐH Y Dược Huế với 26 điểm.  
Xã hội - Căn nhà 10m2 của cô bé Ô Xin đỗ 2 trường đại học (Hình 11).
  Hiện tại, để chuẩn bị cho Ô Xin nhập học, cô Sữa đã thuê một phòng trọ ở thành phố Huế với giá 500.000 đồng/tháng. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên sắp tới, người mẹ nghèo sẽ cùng lên Huế vừa đi làm thêm vừa để chăm sóc Ô Xin mỗi lúc em đau ốm. Được biết, ngày 28/8 Ô Xin sẽ chính thức nhập học, nhưng em cho biết hai mẹ con sẽ lên thành phố trước vài ngày để ổn định cuộc sống. Những ngày qua, hai mẹ con Ô Xin rất hạnh phúc vì nhận được nhiều lời động viên tinh thần và giúp đỡ về vật chất của các nhà hảo tâm. Với sự hỗ trợ đó, sức khỏe của Ô Xin đã đỡ hơn nhiều, em đã có thể tiếp tục đi học thực hiện ước mơ của mình.
Theo Tri thức trẻ

Cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất

Thứ 5, 21/02/2013 | 10:08
Ngày 24/8/1998, một đám tang vô cùng đặc biệt được tổ chức tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Người chết là một cô gái mới 16 tuổi trên là Thẩm Xuân Linh.

Thủ khoa ĐH Y được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Thứ 2, 19/08/2013 | 15:27
Theo xác nhận của lãnh đạo xã Phương Tú, huyện Hoài Đức, Hà Nội, em Nguyễn Hữu Tiến đã chính thức được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Bố thủ khoa ĐH Y sống trong cống hoang nuôi con ăn học

Thứ 6, 09/08/2013 | 14:44
Hơn 10 năm, bác Nguyễn Hữu Định cha của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến sống tạm bợ, lúc ở vỉa hè dựng lều lán, thậm chí nơi ở chỉ là một chiếc cống bỏ hoang để bươn trải kiếm sống nuôi con học đại học.

Những điều có '1- 0 2' của các thủ khoa 2013

Thứ 6, 02/08/2013 | 11:23
Có những thủ khoa đã từng hai lần thi đại học, tự khiêm tốn nhận mình là người “không thông mình lắm”, nhà nghèo học bổ túc đỗ thủ khoa, “em chỉ chấm cho em 28 điểm…. Đó là những dòng tâm sự hết sức mộc mạc, giản dị từ những thủ khoa đáng khâm phục trong mùa tuyển sinh vừa qua.

Ăn cơm muối vừng, mồ côi cha mẹ vẫn xuất sắc thành thủ khoa

Thứ 2, 29/07/2013 | 11:30
Bùi Chí Hướng, Tạ Thị Tâm, Nguyễn Hoàng Nam, Cao Minh Tiến không những xuất sắc khi trở thành thủ khoa ĐH mà còn trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Phương pháp học đặc biệt của chàng trai vàng Toán học

Thứ 4, 14/08/2013 | 11:37
Thường xuyên mở nhạc thính phòng và các chương trình thể thao yêu thích... trong lúc học bài, đó là phương pháp học đặc biệt của em Võ Anh Đức, người đoạt huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế vừa diễn ra tại Colombia.

Chàng trai dân tộc thiểu số thủ khoa HV Hàng không

Thứ 7, 10/08/2013 | 11:07
Hoàng Hiệp, chàng trai dân tộc Tày là một trong 7 thủ khoa xuất thân từ trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk. Hiệp cũng đỗ vào khối A1 của ĐH Ngoại thương TP.HCM với 25,5 điểm.