Chồng lừa gái, vợ bị... bắt đền

Chồng lừa gái, vợ bị... bắt đền

Chủ nhật, 25/08/2013 | 20:22
0
Có ông chồng trăng hoa, ong bướm đã khổ lắm rồi, không ít người vợ còn phải ra tay giải quyết hậu quả thay chồng sau những cuộc mèo mỡ của anh ta.

"Anh ta lừa tôi, chị phải chịu trách nhiệm"

Một bữa, có cô gái xưng là người của công ty X., hẹn gặp chị Yến để thương lượng về chuyện hợp tác làm ăn. Cà phê chưa kịp gọi thì cô ta đã nói toẹt, rằng em là người yêu của anh Lãm chồng chị, nói đúng hơn là nạn nhân của anh ta, một kẻ lừa tình gian trá.

"Cô ta vừa hùng hổ nói vừa trừng trừng nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, cứ như chính tôi là thủ phạm gây đau khổ cho cô ta chứ không phải là kẻ bị cô ta cướp chồng", chị Yến kể lại. "Nhìn cô ta cũng thuộc loại chân dài, dáng đẹp, mặt xinh, nhưng từ cách ăn mặc phô trương cho đến lối nói năng đều cho thấy là kẻ vô văn hóa. Lúc đó tôi không tin chồng mình lại có thể dính dáng đến loại gái rẻ tiền như vậy".

Nhưng rồi chị cũng phải tin đó là sự thật khi cô gái kia đưa ra nào ảnh, nào clip tình tứ, thậm chí có cả cảnh nóng giữa cô nàng và anh Lãm, lại còn bật cả loa lên cho Yến nghe những âm thanh "gợi cảm" đến rợn người của họ. Rồi sau đó lại là một tràng kể tội chồng chị: anh ta là kẻ khốn nạn, lúc cưa người ta thì nói phét là chưa vợ, làm ra vẻ trai giàu nọ kia, đưa đi nhà hàng có vẻ hoành tráng lắm, đến lúc lòi ra có vợ rồi thì hứa sẽ bỏ vợ lấy người ta, nhưng chờ mãi chả thấy bỏ, tiền cũng đưa ngày một ít, lại còn tính bài chuồn.

Gia đình - Chồng lừa gái, vợ bị... bắt đền

"Đừng có mà chạy làng với con này nhé. Không muốn bỏ vợ lấy con này thì đây cũng không ép,  nhưng không có chuyện thích thì chơi, chán thì bỏ như thế được. Phải có đền bù danh dự", cô nàng nói, rồi đưa ra giá "đền bù" là 200 triệu đồng, Lãm không có tiền trả thì chị phải trả.

Chân dài lý sự: "Anh ta lừa tôi thì chị là vợ phải chịu trách nhiệm. Của chồng công vợ, tội của chồng cũng là tội của vợ" . Cô ta cho biết đã nghiên cứu kỹ về chị, biết chị thừa sức trả số tiền đó, rằng chị giàu thật chứ không phải đại gia giả vờ như lão chồng hư hỏng của chị. Nàng chân dài còn tuyên bố, 200 triệu phải bỏ ra thì xót thật nhưng chắc chắn nó vẫn là nhỏ so với danh dự của chị, vì nếu cô ta tung clip sex kia lên mạng thì chị sẽ phải nhục mặt.

Yến tâm sự: "Những điều cô ta nói điểm đúng huyệt của tôi. Quả thực, việc bị chồng phản bội đối với tôi không đau bằng chuyện đó bị cả thế giới biết dưới một hình thức oái oăm, nhơ nhuốc như vậy. Tôi đã nghĩ đến chuyện đáp ứng đòi hỏi của cô ta, chỉ mặc cả về số tiền".

"Nhưng tôi cũng biết những kẻ như cô ta đã đòi tiền một lần là có thể đòi mãi, nên đã vào toilet, cho cái điện thoại đã bật ghi âm vào túi áo rồi quay ra, dụ cô ta nhắc lại những điều đã nói. Cuối buổi, cô ta đồng ý hạ số tiền xuống 150 triệu đồng vì thương chị là người đàng hoàng mà có anh chồng chẳng ra gì".

Tuy nhiên tối đó khi nằm nghĩ ngợi, chị thấy thật vô lý nếu mình phải bỏ tiền ra cho kẻ có nhân cách hạ lưu như vậy, bèn gọi điện cho anh trai. "Anh tôi nói, anh cấm em đưa cho nó một đồng nào, gửi file ghi âm cho anh, đưa anh số điện thoại của nó rồi để đó anh lo. Tôi làm theo", chị kể.

"Hình như anh tôi mang theo 2 người nữa đến gặp cô ta, bảo anh này là công an, còn anh này là đầu gấu, đều là người trong họ nhà anh; em thích ai nói chuyện với em, nếu thích công an thì anh ta sẽ bỏ tù em vì tội tống tiền, chứng cứ có đây em xem không, còn em thích đầu gấu thì anh ấy sẽ nói chuyện với em chẳng cân chứng cứ gì hết. Hai ông đi theo anh tôi chẳng nói câu gì, chỉ nhìn cô ta theo cách khiến cô nàng sợ rúm người, rồi khóc lóc bảo em bị nó lừa, đau khổ quá nên làm liều vậy chứ có ý gì đâu".

Dẹp êm vụ này xong, anh trai chị Yến có nói với em gái, rằng kẻ cần "dạy dỗ" chính là Lãm. Nhưng chị Yến không muốn "dạy dỗ" gì chồng nữa. Chị đưa đơn ly hôn. Yến nói, trong tình huống khác, có thể chị sẽ tha thứ cho chồng tội ngoại tình, nhưng vì chuyện cô gái kia quá kỳ quặc nên suốt đời chị sẽ không quên được, chia tay là tốt nhất.

Chồng suýt bị bồ nhí "thiến"

Chị Liên không bị tình nhân của chồng tìm gặp để ăn vạ, nhưng vẫn phải ra tay giải quyết hậu quả thói lăng nhăng của anh. Liên vẫn biết chồng mình thích gái đẹp, và thỉnh thoảng anh có say nắng hay có cuộc dan díu ngắn ngủi với cô nọ cô kia, nhưng vì quá yêu nên chị cũng chỉ có thể "uốn nắn, giáo dục" chứ không muốn ly dị.

Anh Minh chồng chị cũng biết rằng, không ai yêu mình bằng vợ, và nếu so sánh điểm số thì cũng chẳng cô nào bằng vợ mình, vả lại anh cũng chẳng thích cô nào lâu được như vợ nên lần nào cũng ra sức xin lỗi, hứa hẹn... để rồi tái phạm.

Trong khi chị Liên bắt đầu mệt mỏi vì chồng thì anh Minh phải đi cấp cứu vì bị bọn côn đồ say rượu gây sự ngoài quán bia, rồi vung dao "xử" anh đứt cả động mạch đùi. Anh mất rất nhiều máu, tính mạng khá nguy cấp, cả đại gia đình phải chạy đôn chạy đáo nào mua máu, nào đút lót bác sĩ để được điều trị tận tình.

Khi sức khỏe anh Minh đã ổn định, bố vợ mới bảo, phải báo công an để trừng trị mấy kẻ du côn hơi một tí là giơ dao giơ kéo ra hành hung kia, rằng ông có nhiều bạn bè bên công an, sẽ nhờ họ hướng dẫn những việc cần làm. Nhưng anh Minh một mực bảo không cần không cần, người không sao là tốt rồi. Anh cũng gạt đi những lúc người nhà hỏi cụ thể về vụ xích mích trong quán bia hay về mấy tên côn đồ đó.

Lại cũng chính ông bố vợ sinh nghi. Ông âm thầm điều tra và biết được, hóa ra chẳng có tên đầu gấu nào làm hại rể quý nhà mình cả, mà anh gặp họa dưới tay đàn bà. Kẻ cầm dao "hạ thủ" chính là người tình của Minh, một phụ nữ nhiều tuổi hơn Minh, đã ly hôn, mê anh như điếu đổ. Bị tấn công dữ quá, lại thấy chị ta trông cũng khá "ngon mắt", Minh tặc lưỡi vì nghĩ mình là đàn ông cũng chẳng mất gì.

Hai người cặp với nhau đến vài năm nay, Minh cũng thích vì chị ta chẳng những chiều anh hết mực trong chuyện chăn gối mà còn cho anh tiền để tiêu, lại còn đảm bảo không cần danh phận, không cần cạnh tranh với vợ anh, chỉ cần thế này là đủ, miễn là ngoài vợ và chị ta, anh không có người đàn bà nào khác.

Khổ nỗi khi đã đến vận đào hoa thì cơ hội với "gái" cứ đến liên tục. Bỗng nhiên lại có một cô thích anh Minh, cô này cũng bỏ chồng nhưng trẻ đẹp hơn, khiến Minh cũng muốn đổi gió, thử một tí cho khỏi phí của giời. "Máy bay bà già" biết được thì nổi cơn thịnh nộ. Chị chửi rủa Minh, rồi lại ngọt nhạt bảo nếu anh cắt đứt với cô đó thì sẽ bỏ qua và mọi thứ lại tiếp tục như cũ. Việc bồ già muốn trói mình khiến anh Minh bỗng dưng thấy chán ngấy chị ta, nên nói lời chia tay.

Quá hận kẻ bạc tình, lại cay vì đã nhiều lần phải bỏ ra số tiền lớn cho Minh khi anh thua cá độ, nay bị đá không thương tiếc, "máy bay bà già" đã yêu cầu một "đêm ân ái cuối cùng". Rồi nhân khi anh đang nằm dài sau cơn mây mưa, chị ta cầm dao định "xén cả cụm" cho tiệt cái giống phản phúc. May mà Minh có linh tính, kịp nhổm dậy tránh, lưỡi dao cắt chệch vào động mạch đùi.

Chuyện vỡ lở, cả gia đình chị Liên khuyên chị kệ xác Minh, để gia đình anh ta chăm, chả tội gì phải vất vả vì một kẻ như vậy. Nhưng chị không đành lòng bỏ rơi người từng đầu gối tay ấp với mình trong hơn hoạn nạn, nên vẫn chăm sóc anh cho đến lúc ra viện. Hiện vợ chồng họ đang ly thân, bởi Liên muốn có thời gian suy nghĩ, rằng tình yêu chị dành cho chồng có đủ lớn để tiếp tục tha thứ cho anh sau một chuyện động trời như vậy hay không. 

Theo Xzone

Nạn nhân thật sự trong vụ Phi Thanh Vân 'cướp chồng'

Thứ 5, 22/08/2013 | 10:47
Từng khiến nhiều người xúc động khi "trình bày" hoàn cảnh éo le, đáng thương bị "cướp chồng" của mình, nhưng liệu Kiều My có thật sự là nạn nhân?

Cướp chồng người khác, lại còn đánh ghen

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Hoàng và Lan có một đám cưới hạnh phúc sau 1 năm hẹn hò. Trước khi đến với Hoàng, Lan từng yêu rất nhiều người, nhưng Hoàng tôn trọng quá khứ của vợ nên anh không bao giờ nhắc tới chuyện cũ.

Ba lần xin phép mẹ chồng đánh chồng

Thứ 5, 25/07/2013 | 15:50
Lấy phải chồng hư nên tôi buộc phải mưu cao kế hiểm để đưa chồng vào khuôn khổ và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chẳng thế mà, 3 lần tôi đã mạnh dạn xin phép mẹ chồng được đánh chồng thẳng tay không thương tiếc.

Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng vờ tự tử nhưng chết thật

Thứ 4, 26/06/2013 | 10:25
Đang ôm ấp tình nhân trên cây cầu lãng mạn, bất ngờ bị vợ cùng người nhà ập đến đánh ghen, anh chồng ra sức can ngăn không được bèn nhảy cầu dọa vợ. Không ngờ cầu thấp, sông nhỏ, nhưng nạn nhân đã chìm nghỉm vì bị chuột rút. Đằng sau cái chết “lãng xẹt” này là bức tranh buồn thảm về một gia đình từng có thời hạnh phúc viên mãn.

Khi bồ của chồng ghen ngược với vợ

Thứ 6, 07/06/2013 | 11:29
Bạn cứ vui vẻ bình thường, nếu được thì tỏ ra chăm sóc chồng mình hơn một chút. Bạn đang có rất nhiều thứ để có thể cư xử “không chấp” một cô gái trẻ ghen tuông. Điều đó chỉ càng nâng cao giá trị của bạn trong mắt chồng và mọi người.

Cám cảnh chuyện chung “chồng” của hai chị em ruột

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
(Nguoiduiatin.vn) Khi chị Phan Thị Bình sinh đứa con thứ 3, em gái của chị là Phan Thị Vui được bố mẹ cho bắt xe từ Thừa Thiên Huế ra Vinh (Nghệ An) chăm nom, giúp đỡ chị gái. Trong thời gian sống trong một nhà, Vui bỗng dưng có tình cảm với anh rể. Khi bị phát hiện thì oái oăm thay, Vui đã có bầu và một hai chỉ muốn lấy anh rể.

Tâm sự của cha cô gái 14 tuổi bỏ nhà 'theo chồng'

Thứ 6, 09/08/2013 | 21:22
Cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên lên mạng, gặp gỡ, rồi đi theo chàng trai lớn hơn 2 tuổi trước sự bất lực của gia đình. Không lâu sau đó, cô gái trẻ bỏ học, đồng thời phá bỏ cái thai đã 24 tuần tuổi khi em mới 14 tuổi đầu. Hiện tại, người cha tội nghiệp chỉ có một mong muốn duy nhất, cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.