Tình yêu như cổ tích
Ngày 16/5, Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết, Công chúa Mako sẽ kết hôn với Komuro Kei, một người bạn học bằng tuổi. Một ngày sau Komuro đã trở thành tâm điểm của truyền thông Nhật Bản.
Công chúa Mako quyết định tước bỏ địa vị để lấy thường dân (Nguồn: Zing).
Ngày hôm qua 17/5, vị hôn phu của Công chúa Mako đã xuất hiện trước báo giới để xác nhận mối quan hệ của hai người, tuy nhiên, anh khẳng định sẽ thông báo về hôn lễ “vào thời điểm thích hợp”.
Công chúa Mako là là con gái lớn nhất của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. Hiện tại, cả công chúa Mako và bạn trai Komuro đều 25 tuổi. Hai người gặp nhau khi đang theo học tại trường Đại học Cơ đốc giáo ở Tokyo, Nhật Bản. Họ sẽ chính thức đính hôn vào giữa tháng 6 năm nay và đám cưới dự kiến được tổ chức vào năm 2018.
Trong nhiều năm qua, số lượng thành viên trong Hoàng gia Nhật Bản ngày càng suy giảm, khiến nhiều người quan ngại về vấn đề thừa kế ngai vàng. Sắp tới, lễ kết hôn của Công chúa Mako sẽ tiếp tục làm giảm số lượng thành viên Hoàng gia xuống còn 18 (tính cả hoàng hậu). Theo quy định, khi thành viên nữ kết hôn với thường dân, người đó sẽ phải rời hoàng cung và mất tước vị đang có. Vì thế, khi kết hôn với bạn trai Komuro, Mako sẽ không còn là Công chúa Nhật Bản.
Trong số 18 thành viên hoàng gia kể trên, có 14 người là phụ nữ, 7 người chưa kết hôn. Ngoại trừ con gái duy nhất của Thái tử Naruhito - Công chúa Aiko (15 tuổi), những thành viên nữ còn lại của Hoàng gia đều đang trong độ tuổi từ 20 đến 30. Vì vậy, nếu họ kết hôn với thường dân, số thành viên trong gia đình Hoàng gia Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm sút.
Chân dung chàng trai từng được gọi là “Hoàng tử Biển cả”
Theo Japan Times, Komuro từng là một nhân viên ngân hàng và đã chuyển sang làm việc cho một công ty luật tại Tokyo từ đầu năm ngoái. Hiện anh đang theo học tại Đại học Hitotsubashi về Chiến lược Tập đoàn Quốc tế, chuyên về luật kinh doanh. Anh vẫn chưa đủ điều kiện trở thành luật sư.
Người quản lý của Komuro tại công ty luật cho hay, tối ngày 16/5, Komuro đã gọi điện để xin lỗi vì không thông báo trước kế hoạch đính ước.
Khi đang học trung học, Komuro đã trở thành gương mặt đại diện quảng bá du lịch cho thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa, đảm nhận vai trò “Hoàng tử Biển cả” trong suốt một năm, nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch tại các bãi biển trong khu vực này.
“Anh ấy giống như hoàng tử vậy. Komuro đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về Fujisawa để quảng bá thành phố. Với vốn tiếng Anh tốt, anh ấy thường chủ động nói chuyện với những người ngoại quốc”, Rina Namikawa, nhân viên làm việc tại thành phố Fujisawa, người từng được chọn là “Nữ hoàng Biển cả” làm việc cùng Komuro cho hay.
Komuro từng mơ ước được làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, theo Japan Times. Anh là người yêu biển, thích trượt tuyết, có khả năng chơi đàn violin và nấu ăn.
Xem thêm: Lý do Trung Quốc mời Triều Tiên dự ‘Một Vành đai, Một con đường’
Danh Tuyên