Đấu trí 'nảy lửa' với kẻ bắt cóc tống tiền người yêu

Đấu trí 'nảy lửa' với kẻ bắt cóc tống tiền người yêu

Thứ 3, 21/05/2013 | 15:57
0
Là một tên chẳng có công ăn việc làm ổn định, lại mê cờ bạc đá banh, và điều đặc biệt là hắn có biệt danh “Luận chột” vì một mắt hắn bị chột do tai nạn.

Nhưng bù lại, Luận có tài ăn nói rất ngọt ngào, nên trong đường tình duyên của hắn, thì hiếm có tên nào “đỏ” như hắn. Cũng chính vì dẻo miệng, hắn đã “cưa đổ” một cô sinh viên xinh đẹp, rồi dụ dỗ bắt cô này vào nhà nghỉ, trói lại gọi cho gia đình tống tiền…

Đam mê cá cược

Theo thông tin ban đầu, Trương Bá Luận (SN 1981, ngụ quận 10, TP.HCM) là thanh niên hư hỏng. Y không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày lê la quán xá rồi tụ tập với đám bạn xấu chơi bời. Cũng qua những lần quen biết bạn bè, Luận biết được trò chơi cá cược đá banh trên mạng. Những ngày đầu Luận tìm tòi cách chơi, sau đó đặt cược nhẹ, có lúc ăn lúc thua, nhưng chưa bao giờ Luận phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Khi được thì bù khi thua, lúc thua hết thì lại kiếm cái gì đó làm để bù vào.

Nhưng thói cờ bạc dễ làm người ta nghiện khi nào không biết, lúc đầu đánh nhỏ càng ngày Luận càng lao vào đánh lớn. Có lúc Luận còn đánh cả bạc triệu, nói đến dân cá độ bóng đá trên mạng mà nói tiền triệu hay chục triệu đồng cũng chẳng là gì, nhưng với mức thu nhập bấp bênh như Luận thì đó là cả một vấn đề. Có đêm Luận thắng thì rủ bạn bè đi nhậu, đi vũ trường hay quán bar để xả láng sau một tối căng thẳng chờ đợi. Nhưng khi Luận thua, thì ôm gối thu lu ngồi một góc phòng. Tưởng là Luận chỉ dừng ở những con số nhỏ, ai ngờ càng ngày càng thua lớn nên Luận rất đau đầu, suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để kiếm tiền đốt vào cá cược đỏ đen. Nhưng người như Luận thì lấy đâu ra tiền khi không chịu làm việc, trình độ cũng không có, hình dáng thì khó ưa.

Pháp luật - Đấu trí 'nảy lửa' với kẻ bắt cóc tống tiền người yêu

Trương Bá Luận bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Nhưng như ông bà ta thường nói “Con người được cái này mất cái kia”. Ông trời không phú cho Luận về diện mạo cũng như phong độ, nhưng lại phú cho y cách ăn nói dễ đi vào lòng người. Bà T., hàng xóm nơi y ở đã thốt lên: “Ngày thường thấy nó suốt ngày chúi mũi vào điện tử, nhưng đi ra đường gặp ai nó cũng chào hỏi rất nhã nhặn, chẳng bao giờ tui thấy nó hỗn láo với người già, với những cô gái, Luận càng tỏ ra ngọt ngào”. Cũng thấy mình có “khiếu ăn nói” nên Luận tận dụng nó triệt để vào trong cuộc sống của y. Nếu khi hết tiền, Luận sẽ rất giỏi để “xoay” tiền chơi cá cược đá banh bằng miệng lưỡi của mình. Nhưng khi thua quá nhiều và con số nợ đã lên mức báo động so với khả năng của mình, Luận đã nghĩ ra cách lên mạng tìm “con mồi” để nhử vào tròng.

Săn “mồi” trên mạng

Trước tiên, Luận lập cho mình một cái nick thật lãng mạn, thường đêm đêm Luận vào nick chát để tìm những cái nick nào

“khả quan” sẽ bắt chuyện. Qua những đêm tâm sự với rất nhiều nick chát, Luận thấy “kết” cái nick “thienthan” của cô gái có tên Nguyễn Thị H. (20 tuổi, sinh viên một trường đóng trên địa bàn TP.HCM). Qua nhiều đêm trò chuyện, Luận đã bằng những lời ngọt ngào làm H. thấy tin tưởng và có một niềm vui mới xuất hiện trong lòng. Vốn là một tay “cáo già”. Luận biết rằng với cái mắt chột của y nếu đi gặp chị H. ngay sẽ thất bại, nên y cứ lên mạng tỉ tê tâm sự, dùng đòn tâm lý làm H. xiêu lòng dần dần.

Pháp luật - Đấu trí 'nảy lửa' với kẻ bắt cóc tống tiền người yêu (Hình 2).

Nhà nghỉ nơi hung thủ giam giữ nạn nhân.

Là một thiếu nữ hiền lành từ quê mới vào nhập học, H. chưa một lần bị kẻ xấu lợi dụng nên mù quáng tin hết những lời Luận nói. Lúc đầu Luận không chịu cho biết mặt, vì hắn chột một mắt nên hắn sợ H. sẽ thất vọng.

Khi đã “trút hết bầu tâm sự” cho H. nghe, Luận mới có dũng khí cho H. nhìn mặt. Là người trọng tình nghĩa nên H. cũng không suy nghĩ mấy về diện mạo dị thường của Luận. Thấy H. quý mến mình, Luận hẹn H. ở một quán cà phê cho cuộc gặp mặt lần đầu tiên. Sau đó H. càng quý mến Luận hơn sau khi gặp mặt, bởi Luận tỏ ra rất ga lăng và hào hiệp.

Tưởng Luận là con nhà đàng hoàng, nên từ đó hai người đôi lúc hẹn nhau đi chơi, cà phê để chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng không ai ngờ được khi đó Luận đã nghĩ sẽ tìm cách “bẫy” H.. Thấy H. có vẻ quý mình nên Luận quyết tâm không để sổng con mồi. Sau bao ngày tính toán, trưa ngày 15/5/2013, Luận đến nhà anh rể H. rủ H. đi uống cà phê.

Khi đi ra khỏi nhà, Luận cũng chẳng có biểu hiện gì đáng ngờ, y còn tỏ ra quan tâm chăm sóc H. hết mực, hỏi H. thích ăn gì để hắn đưa đi. Sau khi đi uống cà phê rồi ăn cơm, Luận chạy lòng vòng chút rồi đưa  H. vào nhà nghỉ ở đường 14E phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM). Lúc đó Luận nói dối H. là mệt nên vào nghỉ, sau khi hai người lấy phòng xong, vừa vào phòng chút là Luận nói chị H. đi rửa mặt, còn y đem thêm túi đồ đi vào. Khi H. rửa mặt xong bước ra, Luận liền nắm tay H. đè xuống nệm, bịt miệng và lấy dây dù trói chị H.

Pháp luật - Đấu trí 'nảy lửa' với kẻ bắt cóc tống tiền người yêu (Hình 3).

Chị H. được giải cứu trong trạng thái hoảng loạn tột độ.

Lộ bộ mặt thật

Quá bất ngờ trước hành động của Luận, H. không thể kháng cự, chị chỉ biết ngước nhìn Luận van xin khóc lóc. Nhưng là người máu lạnh nên Luận không chút động lòng, giờ phút ấy H. mới nhận ra bộ mặt thật của tên bạn quen qua mạng. Trói H. xong, Luận đã cầm điện thoại của H. lên và gọi về nhà đe dọa: “Tao đang giữ con H. đây, nếu tụi mày không đưa tiền chuộc tao sẽ giết nó!”. Cả gia đình chị H. gần như chết đứng, nhưng vẫn cố bình tĩnh khuyên can Luận đừng làm bậy gia đình sẽ gửi tiền vào.

Nghe xong điện thoại, ba của chị H. là ông Nguyễn Văn K. (56 tuổi, ngụ Bình Định) nhanh chóng gọi cuộc họp khẩn cấp để làm sao giải quyết hiểm nguy cho con gái. Sau khi bàn bạc, ông K. quyết định sẽ báo công an. Sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an TP.HCM đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phá án. Theo đó một mặt sẽ nói người nhà động viên và thương lượng với tên Luận, mặt khác bằng biện pháp nghiệp vụ để xác minh hiện tên Luận đang giữ con tin ở địa điểm nào.

Khi các trinh sát đang ráo riết truy lùng, thì tên Luận vẫn liên tục gọi điện thoại đòi gia đình chị H. đưa 400 triệu đồng tiền chuộc, nếu không đưa thì tính mạng chị H. sẽ bị đe dọa. Như con thú lâm vào đường cùng, trong lúc chờ đợi tiền của người nhà chị H. chuyển vào thì Luận đã quá bực tức mà đánh chị H. Lúc đó vì quá sợ hãi chị H. chỉ biết khóc, cầu mong sẽ làm sao thoát ra được khỏi cái phòng mà Luận đã nhốt chị. Cũng vì sợ Luận làm liều, nên gia đình chị H. đã gửi vào số tài khoản của Luận 20 triệu đồng để “làm tin”, khi có số tiền này Luận mới phần nào nguôi ngoai “cơn giận” với chị H.

Qua hai ngày xác định phương hướng, công an đã đột nhập vào khách sạn H.M nơi Luận giam giữ con tin của mình. Lúc công an đột nhập vào, một cảnh tượng hãi hùng trước mắt, chị H. bị lột hết quần áo, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt bằng keo dính, trên người với nhiều thương tích và tinh thần cực kỳ hoảng loạn. Một người dân chứng kiến cảnh đó cho biết: “Khi nhìn thấy chị H. tui đã rất xót xa, thân hình phờ phạc và hoảng loạn tột độ, chắc là hai ngày qua đã sống trong sợ hãi”. Tên Luận bị bắt ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.                   

Tính cách côn đồ ẩn sau những lời đường mật

Theo nguồn tin cho biết, Luận vốn quê gốc Thanh Hóa, cũng vào TP.HCM đã lâu nhưng gã chẳng bao giờ ở nơi nào lâu. Lúc  trói chị H. xong, Luận cũng tỏ ra ranh ma khi dùng sim khuyến mãi để gọi về cho gia đình nạn nhân nhằm đánh lạc hướng. Và mỗi lần tức giận khi tiền chưa vào tài khoản hắn lại đánh chị H. một cái.

Tô Hương Sen

Bắt thanh niên 'bắt cóc' người yêu mang đi 'điều tra' cả đêm

Thứ 7, 18/05/2013 | 11:20
Gọi điện thoại đã không thấy nghe máy, lại còn dập máy từ chối cuộc gọi, Hoàng Quốc Tú đã đến tận nhà đón người yêu đi để yêu cầu giải thích nguyên nhân vì sao lại trốn chạy tình cảm của hắn gần ba tháng nay...

Thua độ bóng đá, bắt cóc người yêu đòi tiền chuộc

Thứ 7, 18/05/2013 | 08:41
Hung thủ khai do thua độ bóng đá, bị đòi nợ ráo riết nên bắt người đòi 400 triệu đồng tiền chuộc.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.