Kịch bản hoàn hảo của kẻ đỗ hai trường đại học
Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Tất Thắng (SN 1987, quê ở thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Thắng vốn là một thanh niên thông minh, học giỏi, từng thi đỗ và theo học ở hai trường đại học. Tuy nhiên, vì a dua theo bạn bè xấu, Thắng đã sớm sa ngã vào lô đề, cờ bạc. Vì không có tiền trả nợ, Thắng lang thang trên mạng, vào facebook tìm gặp những người bạn cùng học trước đây rồi bịa chuyện lấy cớ để lừa đảo. Vào đầu tháng 7/2013, Thắng gặp N.T.D. trên mạng, Thắng khoe khoang rằng mình có mối quan hệ rất thân thiết với một số lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội, đặc biệt là giám đốc chi nhánh ngân hàng Quân đội (MB) đóng trên địa bàn phường Cát Linh, quận Đống Đa. Thắng nói rằng, ông H., lãnh đạo ngân hàng MB "rỉ tai" Thắng cho biết, đơn vị này đang cần tuyển ba suất giao dịch viên, nếu D. quen ai có nhu cầu thì Thắng sẽ đứng ra bảo lãnh cho vào làm. Để tăng "động lực" cho D., Thắng cũng nói luôn, mỗi suất vào làm việc, Thắng sẽ lấy 110 triệu đồng, nếu D. lấy chênh lên được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu.
Khoảng 10 ngày sau, D. thông báo đã tìm được hai người có nhu cầu xin việc vào ngân hàng. Thắng hướng dẫn D. "ra giá" mỗi suất 150 triệu đồng, trong đó Thắng lấy 110 triệu đồng, còn D. hưởng 40 triệu đồng tiền công môi giới. Để chiếm được lòng tin của D., Thắng đã hẹn D. đi uống nước và cố ý chở D. đi ngang qua một ngôi nhà cao tầng trong ngõ, rồi chỉ vào đó bảo rằng: "Đây là ngôi nhà mà bố mẹ anh mới mua cho anh đấy!". Nghĩ rằng đã biết nhà cửa của Thắng nên D. càng cảm thấy tin tưởng hơn.
Cơ quan công an đang lấy lời khai của Phan Tất Thắng.
Đến ngày 31/7, Thắng gọi điện giục D., yêu cầu đưa ngay hai bộ hồ sơ xin việc để nộp vào ngân hàng MB. Vì thời gian quá gấp nên hai người được D. giới thiệu chưa kịp chuẩn bị đủ số tiền chi phí, họ đề nghị mỗi người sẽ đưa trước một nửa, tức là 75 triệu đồng, khi nào xong việc, họ sẽ đưa nốt. Thắng đồng ý và nhận trước tổng cộng của hai người là 150 triệu đồng, Thắng nói D. cứ giữ lại 30 triệu đồng, còn đưa cho Thắng 120 triệu đồng để "lót tay" ông giám đốc ngân hàng.
Sáng hôm sau, Thắng hẹn D. dẫn hai người có nhu cầu xin việc đến gặp Thắng ở cổng ra vào của ngân hàng MB. Tại đây, D. giới thiệu với hai người bạn rằng Thắng là cháu ruột của ông giám đốc ngân hàng. Sau đó, Thắng bảo mọi người đi theo mình để lên gặp giám đốc. Khi đi qua cửa, Thắng nói với bảo vệ là lên gặp giám đốc vì đã có lịch hẹn trước rồi. Khi cả bốn người lên đến tầng hai, lễ tân hướng dẫn mọi người ngồi chờ ở ghế sảnh vì giám đốc đang họp. Lúc này, Thắng giả vờ gọi điện cho ai đó, rồi quay sang nói với D. rằng: "Em cứ đưa 120 triệu đồng cho anh, ông giám đốc ngân hàng muốn mình đưa cho vợ ông ta, chứ ông ta không nhận tiền trực tiếp đâu". Vì tin lời của Thắng, D. đã đồng ý ngay.
Sau khi nhận xong tiền, Thắng bảo D. và hai người đi xin việc xuống tầng một ngồi chờ, còn Thắng đi gặp "vợ ông giám đốc" để "giao dịch" rồi sẽ quay lại ngay. Tuy nhiên, D. và hai người bạn chờ mãi chẳng thấy Thắng đâu, liên hệ điện thoại thì số của Thắng toàn nằm ngoài vùng phủ sóng. Đến lúc này, các nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Và kết cục tất yếu
Tiếp xúc với PV tại cơ quan điều tra, Phan Tất Thắng tỏ ra vô cùng ân hận về hành vi sai phạm của mình. Thắng thừa nhận, bản thân không hề có mối quan hệ nào với các giám đốc ngân hàng, tuy nhiên, vì túng quẫn mà cậu ta đã bịa ra chuyện thân quen với các lãnh đạo ngân hàng và có thể xin được việc làm cho người khác với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo lời của Thắng, gia đình cậu ta có hai anh em, bố mẹ Thắng làm nghề buôn bán tự do ở thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Bản thân cậu ta cũng vốn học hành rất giỏi, năm lớp 11 Thắng từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán. Tốt nghiệp cấp 3, Thắng thi đậu vào trường đại học Vinh với số điểm tương đối cao, tuy nhiên, học đến năm thứ 2 thì Thắng bỏ học, ra Hà Nội thi đậu vào một trường đại học khác.
Quá trình học, Thắng quen và yêu một nữ sinh học viện ngân hàng, là người cùng quê Nghệ An, sinh năm 1989. Sau đó, hai người kết hôn, vợ Thắng vừa đi học, vừa sinh con. Do nghe theo bạn bè rủ rê, đang từ một sinh viên hiền lành, ngoan ngoãn, Thắng đâm ra mải chơi, ngấm sâu vào tệ nạn cờ bạc, lô đề và cuối cùng là bỏ dở trường đại học thứ hai.
Vợ Thắng đã tốt nghiệp đại học, đang chờ xin việc. Mấy tháng qua, vợ con cậu ta về quê thăm gia đình, khi còn một mình ở lại Hà Nội, Thắng càng sa ngã hơn vào con đường cờ bạc. Đến lúc nợ nần chồng chất, cậu ta đành làm liều, dựng lên một kịch bản hoàn hảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nghĩ đến vợ và đứa con trai mới hơn 2 tuổi của mình, Thắng lã chã nước mắt, nghẹn ngào: "Em cảm thấy rất hổ thẹn với vợ con. Mong rằng, bố mẹ và vợ sẽ tha thứ cho em! Thực sự, bố mẹ em đã quá sốc khi biết tin em bị công an bắt về tội lừa đảo, họ không thể ngờ, em lại thay đổi nhân cách nhanh đến như vậy!".
Chí Công