Đâm người yêu hàng chục nhát đến gãy cán dao
Chiều 19/11, đường dây nóng Người Đưa Tin nhận được hàng trăm cuộc điện thoại của người dân tại TP. Cần Thơ báo tin tại công viên văn hóa miền Tây (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến một cô gái trẻ chết ngay tại chỗ, một nam thanh niên nguy kịch.
Tại hiện trường xảy ra vụ án, cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ cùng cơ quan CSĐT công an quận Bình Thủy đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ, cho biết, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ gây án là đối tượng Trần Thanh Luận (SN 1985, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), nạn nhân chính là người yêu của Luận tên Trần Thị Thanh M. (SN 1988, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, nhân viên một hãng viên thông).
Hiện trường xảy ra vụ án.
Tiết lộ với PV về diễn biến vụ án, cán bộ điều tra này cho hay: "Khoảng 8h30 ngày 19/11, Luận cùng chị M. tìm đến công viên văn hóa miền Tây ngồi nói chuyện, uống cà phê với nhau. Sau khi vào công viên, Luận đưa chị M. tìm đến chòi lá nằm tại khu vực Hồ Thư Giãn của công viên để ngồi. Trong thời gian ngồi tại đây, Luận và chị M. nói chuyện với nhau khá nhiều. Những người ngồi câu cá gần đó chỉ biết Luận và chị M. đang tranh luận với nhau về vấn đề gì rất khó nói. Đến khoảng 9h30, câu chuyện của Luận và chị M. ngày càng căng thẳng. Mỗi khi nghe Luận nói, chị M. đều thể hiện thái độ khó chịu".
Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ việc cho biết, vào khoảng 10h, khi người dân đang ngồi câu cá thư giãn thì ở căn chòi nơi Luận và chị M. đang ngồi xảy ra cãi vã lớn. Sau vài phút, cuộc cãi vã trở thành cuộc hỗn chiến. Khi người dân chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ thấy Luận rút con dao Thái Lan trong người ra rồi đâm liên tiếp hàng chục nhát vào người chị M.. Chỉ đến khi con dao Thái Lan gãy cán, Luận mới dừng hành vi tàn ác của mình lại. Nhận phải hàng loạt nhát dao chí mạng, chị M. ngã lăn ra đất, tử vong ngay tại chỗ. Máu trên người chị M. liên tục túa ra, tạo thành vũng trên nền đất.
Ông Nguyễn Văn K., một người dân câu cá gần hiện trường xảy ra vụ việc nhớ lại sự việc kinh hoàng: "Chưa kịp định thần lại sự việc, tôi và nhiều người dân khác tiếp tục hoảng hốt khi thấy Luận lấy mũi dao đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát. Người dân thấy vậy liền truy hô mọi người chạy đến ngăn đối tượng lại. Tuy nhiên, Luận vẫn tiếp tục cầm dao đâm vào người và la hét tên người yêu. Sau vài phút đi đứng loạng choạng, Luận ngã xấp xuống nền xi măng, rồi nằm thở thoi thóp. Lúc này, ánh mắt của Luận vẫn hướng về nơi chị M. đang nằm".
Hiện trường xảy ra vụ án.
Nghi vấn hung thủ giết bạn gái dã man vì ghen tuông mù quáng?
Nhiều nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, người dân liền có mặt gần đó lao đến chỗ Luận và chị M. nằm. Tiến hành kiểm tra người chị M., người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong, mắt nhìn ngược bất động. Riêng Luận đang trong tình trạng thoi thóp. Trong tình huống nguy cấp, người dân liền quyết định gọi xe để đưa Luận đi cấp cứu. Trước vụ án kinh hoàng, người dân nhanh chóng báo tin cho cơ quan CSĐT công an quận Bình Thủy cùng cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ đến hiện trường để điều tra.
Một cán bộ cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, có nhiều người đang câu cá, phục vụ tại Hồ Thư Giãn. Hành động cầm dao đâm chết chị M. của Luận diễn ra khá bất nhờ, khiến những người có mặt tại đây phản ứng không kịp. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, chị M. tử vong do bị hàng loạt nhát dao đâm thấu ngực, gây mất nhiều máu, dẫn đến tử vong. Đối với hung thủ, cơ quan CSĐT xác định những vết thương trên người vô cùng nguy hiểm. Hiện tình trạng của hung thủ đang nguy kịch, tiên lượng nguy cơ xấu nhất sẽ xảy ra.
Cán bộ điều tra này cho biết thêm, công tác điều tra được cơ quan CSĐT tiến hành đến gần 13h cùng ngày thì hoàn tất. Cơ quan CSĐT đưa thi thể nạn nhân về nhà xác, đồng thời cử lực lượng nghiệp vụ bảo vệ hung thủ tại bệnh viện, phòng trường hợp đối tượng này tiếp tục có hành vi tự sát.
Theo tìm hiểu của PV, chị M. sinh sống và làm việc TP. Cần Thơ nhiều năm nay. Trước đây, chị M. rời quê vào TP. Cần Thơ để đi học. Sau khi tốt nghiệp, chị M. sớm xin vào làm việc tại một công ty viễn thông. Trong thời gian làm việc tại TP. Cần Thơ, chị M. quen biết đối tượng Luận và nảy sinh tình cảm. Thời gian gần đây, do ở TP. Cần Thơ không có việc làm nên Luận tìm vào Bình Dương làm việc. Do muốn kiếm tiền lo cho tương lai nên cả chị M. và Luận đều chấp thuận dù ở xa nhưng vẫn yêu nhau.
Tuy nhiên, vài ngày gần đây, Luận bất ngờ về lại TP. Cần Thơ và hẹn chị M. đến công viên văn hóa miền Tây để gặp mặt trò chuyện thì thảm án xảy ra. Một người bạn của chị M. tiết lộ: "Thời gian vừa qua, tình cảm giữa chị M. và Luận không được tốt. Hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Tôi cho rằng, vào thời điểm chị M. và Luận gặp nhau, chị M. lên tiếng đòi chia tay Luận nên y đã rút dao sát hại dã man cho đến chết".
Quyết giết chết người yêu đến cùng Ngày 19/11, trao đổi với PV Người Đưa Tin, một cán bộ cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ cho biết: "Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ gây án quá tàn bạo, man rợ, quyết giết chết người mình yêu cho đến cùng. Cơ quan CSĐT đang chờ đối tượng Trần Thanh Luận (SN 1985, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tỉnh dậy để cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai. Trong vụ án mạng này, nguyên nhân lớn nhất được cơ quan CSĐT xác định là do ghen tuông. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT cũng không loại trừ các nguyên nhân khác. Hiện cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ đang tiến hành phối hợp với cơ quan CSĐT công an quận Bình Thủy ráo riết điều tra làm rõ vụ án". |
Quốc Huy