Đen: Số tôi thế mà hên. Thiếu chút thì mất tiền tỷ.
Đá: Tiền ảo, chứng khoán hay lô đề, nặng lãi?
Đen: Tôi nhát hơn thỏ đế. Sao dám mạo hiểm ném tiền qua cửa sổ.
Đá: Ông làm gì mà thoát mất tiền?
Đen: Dự án đầu tư bất động sản!
Đá: Tưởng gì. Làm ăn lỗ lãi là chuyện thường. Nhiều người trắng tay nhưng cũng không ít kẻ phất.
Đen: Đấy là may rủi. Còn đây, thò cổ cho người ta tròng cơ.
Đá: Dự án trên giấy à? Tưởng chiêu ấy xưa rồi. Kinh nghiệm như ông còn dính mới lạ.
Đen: Tôi thoát mà. Nhưng bao người mất tiền, kêu như cháy đồi. Ném tiền đầu tư chung cư Gia Phú Sài gòn.
Đá: Quảng cáo rầm rộ. Tôi cũng suýt xuống tiền. May mà dừng kịp.
Đen: Giờ bung bét, tiền nộp rồi vẫn dài cổ chờ nhà.
Đá: Có mà chờ đến mùa… quýt ý. Chủ đầu tư trốn mất tiêu. Lừa đảo tùm lum.
Đen: Chả hiểu sao người ta lại dễ rút tiền ra nộp đến thế.
Đá: Vì niềm tin, vì thấy giá hời chứ sao.
Đen: Để bị chủ đầu tư lợi dụng. 31 căn hộ được dùng làm mồi nhử, bán đi bán lại.
Đá: Trong đó, một căn hộ họ phù phép bán cho tận 6 người!
Đen: Rõ là hành vi lừa đảo rồi còn gì.
Đá: Giữa thành phố “thông minh”, sao để xảy ra sự lạ?
Đen: Công trình nhiều năm vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Người dân kêu cứu khắp nơi.
Đá: Dân có thể mù mờ không rõ nhưng cơ quan thẩm quyền chả nhẽ cũng bị bịt mắt?
Đen: Vốn chỉ hơn 22 tỷ, chủ đầu tư huy động đến 221 tỷ. Đúng kiểu “tay không bắt giặc”.
Đen: Vậy mà “tý thoát” vì lý do: Hết tiền nên không thể tiếp tục thi công.
Đá: May mà cơ quan chức năng đã phục hồi điều tra vụ án chủ đầu tư chung cư Gia Phú lừa đảo khách hàng.
Đen: Hiện công trình vẫn trơ phần thô, chưa thể hoàn thiện.
Đá: Người mua vẫn tiếp tục hy vọng, lấy lại tiền hoặc nhận căn hộ.
Đen: Đã bảo rồi. Muốn không mất tiền oan, hãy là “người tiêu dùng thông minh”.
Đ .Đ