Thị trường xuống nhưng vẫn lãi
Một số nhà đầu tư có sẵn cố phiếu dư thừa chưa có nhu cầu giao dịch, họ làm dịch vụ cho khách hàng của mình vay có lãi suất tạm thời. Tại sàn giao dịch chứng khoán của công ty TL, anh V.T, là một đại gia khá có tiếng ở đây chia sẻ một bảng danh mục các cổ phiếu của anh, ai thích vay mã nào thì đặt cọc cho anh mã đó.
Anh V.T giải thích: “Em bán “khống”số hàng này đi, nếu thị trường xuống theo dự tính của em, em sẽ mua lại trả lại cho anh. Tất cả các giao dịch đều thực hiện trên tài khoản của anh. Vậy là em sẽ lãi ở phần chênh giá khi thị trường xuống, còn anh sẽ lãi ở lãi suất cho vay rất cao khoảng hơn 40% một năm.”
Nghe có vẻ dễ dàng cho cả 2 bên nhưng thực tế rủi ro của việc này rất cao. Nếu thị trường lên, người mua lại có thể mất hết số tiền chênh so với lúc giá vay và cả khoản lãi suất cho vay rất cao của anh T. Được biết, anh T không phải người duy nhất cho vay cổ phiếu ở đây, thế nên tôi có thể tìm vay người khác có những mã cổ phiếu mà tôi mong muốn nhưng lãi suất thì đã có giá chung như nhau.
Thị trường chứng khoàn luôn vô cùng khốc liệt
Đòn bẩy hết cỡ, có 1 mua được 3
Các công ty chứng khoán hiện không cho khách hàng mua đòn bảy nhiều, vậy là các dịch vụ cho vay tiền để đánh đòn bảy ở sàn chứng khoán lại ra đời. Dịch vụ này có vẻ phổ biến hơn, tôi được nhiều người mời chào với lãi suất từ 17-25% một năm. Có 100 triệu tôi có thể mua khối lượng cổ phiếu trị giá gấp nhiều lần tùy loại cố phiếu, có loại lên đến 1 tỷ do thỏa thuận. Như vậy nếu lãi người mua sẽ lãi gấp 10 lần, tất nhiên với điều kiện mọi giao dịch vẫn phải thực hiện trên tài khoản người cho vay. So với dịch vụ trên, lãi suất của dịch vụ này rẻ và vô cùng hấp dẫn. Cả 2 dịch vụ đều kiếm bội tiền cho người làm. Theo anh T. thu nhập của anh từ dịch vụ này vào khoảng hơn 1 trăm triệu một tháng tùy nhu cầu của khách vì thế thay vì anh “chơi chứng” anh chuyển sang nghề “cho vay chứng”.
Vào trại tâm thần sau 3 ngày “chơi chứng”
Chị T.A đang ở căn hộ tại khu nhà tập thể ở Đội Cấn – Hà Nội, là một công chức nhưng chị có đầu tư một chút chứng khoán và đã lãi. Luôn ao ước có được một căn hộ rộng rãi hơn cho 5 người trong gia đình lại vừa kiếm được chút tiền từ chứng khoán một cách khá dễ dàng, chị quyết lấy sổ đỏ đi vay xã hội đen với lãi suất cao ( 6% một tháng) cầm tiếp tiền đi vay đòn bảy chứng khoán. Hi vọng có bất ngờ cho gia đình, chị lặng lẽ làm mọi việc mà không nói với ai. Có ngờ đâu mã chứng khoán của chị xuống sàn 3 ngày liên tiếp. Người cho chị vay đòn bảy bán hết số cổ phiếu đi để giải chấp.
Kết quả, chẳng những không mua được nhà mới mà số tiền vay được do thế chấp nhà của chị cũng không cánh mà bay. Xã hội đen đến siết nợ, gia đình chị biết không còn cách nào đành phải bán nhà trả nợ. Chị sốc vì mất tiền, gia đình lại chì chiết, chị hóa thần kinh cười nói suốt ngày khiến gia đình phải đưa chị vào trại tâm thần điều trị.
Không đến mức tiền mất tật mang như chị T.A. Anh T.P cũng mất hết số tiền tích cóp 5 năm trời để xây nhà chỉ vì cái tội vay hàng “bán khống” mà thị trường lại lên.
Ngoài ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, việc cho vay hàng bán khống còn làm lũng loạn thị trường khi số hàng bán ra quá nhiều khiến thị trường “sập”. Điều này có ảnh hưởng đến nền kinh tế nước nhà. Vẫn biết thế nhưng tình trạng người kiếm bội tiền, kẻ trắng tay này vẫn hàng ngày xảy ra mà không hề có văn bản pháp lý hay bộ luật nào quy định rõ ràng để quản lý.
Linh Ngân