Nhiều diện tích đất trồng lúa bị san lấp trái phép ở Ninh Thuận: Chính quyền có

Nhiều diện tích đất trồng lúa bị san lấp trái phép ở Ninh Thuận: Chính quyền có "làm ngơ"?

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 6, 01/11/2019 | 14:36
0
Thời gian qua, hàng loạt diện tích đất nông nghiệp tại phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang bị san lấp trái phép, nhưng không được ngăn chặn kịp thời. Tình trạng trên kéo dài làm đất trồng lúa bị thu hẹp.

Ngày cuối tháng 10, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại phường Phước Mỹ, ghi nhận thực tế. Điều dễ nhận thấy ở đây, là hàng loạt diện tích đất trồng lúa đã và đang bị san lấp tạo nền cao từ 4 – 5 mét để thực hiện các công trình xây dựng.

Điều đáng nói, tình trạng trên diễn ra từ lâu nhưng dường như chính quyền địa phương đang “làm ngơ”, gây nên tình trạng hàng loạt diện tích đất lúa bị san bằng.

Đi dọc tuyến đường Phan Đăng Lưu, PV ghi nhận trên trục đường này cả chục điểm đất nông nghiệp bị san lấp, tạo nền.

Tin nhanh - Nhiều diện tích đất trồng lúa bị san lấp trái phép ở Ninh Thuận: Chính quyền có 'làm ngơ'?

Hoạt động đổ đất san lấp mặt đất ruộng diễn ra phức tạp. (Ảnh: Duy Quan).

Ông T.V.N, ngụ phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm bức xúc nói: “Hiện nay, tại khu vực đường Phan Đăng Lưu chủ yếu là đất trồng lúa.

Nhưng, bây giờ nhiều người đổ xô đến đây mua đất rồi cho rồi san bằng để xây dựng các công trình kiên cố, làm ảnh hưởng đến hệ thống cấp, thoát nước cũng như làm diện tích đất lúa tại đây sẽ bị thu hẹp”.

Cũng theo ông N., tình trạng san lấp diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, chính quyền địa phương sở tại chỉ ra quân kiểm tra cho có lệ?!

Cụ thể, thửa đất nông nghiệp 3295 m2 trên đường Phan Đăng Lưu của gia đình ông Nguyễn Phú Nghĩa đã được san lấp 2/3 để phân nền xây dựng.

Mặc dù UBND phường Phước Mỹ đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu khắc phục hiện trạng. Nhưng hiện nay tình trạng san lấp phân nền vẫn tiếp tục diễn ra.

Tiếp đó, tại thửa đất 1141 m2 của bà Nguyễn Trần Ly Linh, mặc dù là đất trồng lúa, nhưng bà Linh không canh tác mà cho máy múc, xe ben đổ đất, phân nền hết diện tích.

Tin nhanh - Nhiều diện tích đất trồng lúa bị san lấp trái phép ở Ninh Thuận: Chính quyền có 'làm ngơ'? (Hình 2).

Các mô đất cao đã hình thành trước đó nhưng chưa được xử lý. (Ảnh: Duy Quan).

Liên quan đến vấn đề này, PV có buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ.

Tại buổi làm việc, ông Ẩn xác nhận có tình trạng san lấp đất lúa, phân nền xây dựng trên địa bàn phường. Địa phương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra và lập biên bản một số trường hợp vi phạm.

Ông Ẩn cho biết thêm: “Hiện tại, do cán bộ quản lý mỏng nên công tác kiểm tra, giám sát tình trạng san lấp, xây dựng gặp nhiều khó khăn. Khi đến kiểm tra các đối tượng lại ngưng hoạt động, chờ lực lượng rời đi thì tiếp tục san lấp”.

Sau buổi làm việc với UBND phường Phước Mỹ, PV tiếp tục đến UBND TP. Phan Rang – Tháp Chàm, nhưng Chánh Văn phòng cho hay các Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố đều đi họp.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, phản ánh vụ việc.

Nhà đất Bình Tân “nóng” nhờ hạ tầng

Thứ 4, 23/10/2019 | 15:00
Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây vào trung tâm thành phố, hạ tầng phát triển mạnh cùng giá bất động sản còn khá “mềm” so với mặt bằng chung của thị trường, giá trị BĐS tại quận Bình Tân thời gian qua đã tăng chóng mặt.

Nhà hàng xây dựng trái phép trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Bộ GTVT ra "tối hậu thư" yêu cầu khẩn trương tháo dỡ

Thứ 4, 16/10/2019 | 11:23
Trước tình trạng "trên bảo dưới không nghe" trong việc xử lý công trình vi phạm, mới đây, bộ GTVT đã có tối hậu thư do Thứ trưởng bộ GTVT Lê Đình Thọ ký yêu cầu tháo dỡ nhà hàng 68 trên đất hành lang an toàn đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Con gái Bí thư và chị ruột PCT huyện xây biệt thự trên đất nông nghiệp: "Bật đèn xanh" cho sai phạm?

Thứ 4, 19/06/2019 | 08:00
Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy dựa vào Tiêu chuẩn cách đây 36 năm, đã hết hiệu lực để phê duyệt cho chị gái mình và con gái bí thư huyện xây biệt thự trên đất nông nghiệp. Việc làm này thể hiện sự tùy tiện, có dấu hiệu tiếp tay, “bật đèn xanh” cho sai phạm.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Xúc động nhật ký của liệt sĩ viết cho con gái chưa từng gặp mặt

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:00
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....

Hồi ức của người nhận cuộc gọi lịch sử: “Đã giải phóng miền Nam!”

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Là người đầu tiên nhận được điện báo miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, người cán bộ mất vài giây ngỡ ngàng, sau đó òa trong niềm vui sướng...

Nghệ An: Dự án nghìn tỷ “mở cửa” phát triển kinh tế về phía biển

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:02
Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ trở thành tuyến đường “huyết mạch” khi Tp. Vinh chính thức được mở rộng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An.

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Xúc động nhật ký của liệt sĩ viết cho con gái chưa từng gặp mặt

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:00
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Hồi ức của người nhận cuộc gọi lịch sử: “Đã giải phóng miền Nam!”

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Là người đầu tiên nhận được điện báo miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, người cán bộ mất vài giây ngỡ ngàng, sau đó òa trong niềm vui sướng...

Anh hùng kể chuyện 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:00
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Lộc thì những ký ức về một thời khói lửa chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí. Những trận đánh, hay từng “con chim sắt” của Mỹ - Nguỵ bốc cháy cứ dần hiện về trong trí nhớ dù ông đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”…

49 năm non sông một dải: Đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã giành thêm nhiều thành tựu to lớn.