Như thông tin trước đó đã đưa, ngày 24/12, đơn vị thi công khi tiến hành đào đất tại khu đồi của gia đình ông Nguyễn Văn Tình, trú xóm 9, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đã phát hiện một hòm khối chữ nhật bằng đá, có kích thước lớn.
Hòm đá được nghi là mộ vua có chứa kho báu với kết cấu rất chắc chắn, màu trắng xám rất đẹp.
Theo quan sát ban đầu, hòm đá lạ được táng theo trục Đông - Tây, nằm ở độ sâu 5cm, có hình dáng chữ nhật, với kích thước chiều dài 2,52m, rộng 1,1m, cao 95cm. Hòm đá có màu trắng xám, phía trên được lát các viên gạch, phía dưới gắn vôi vữa tam hợp rắn chắc hai bên thành. Mộ được chia làm ba tầng cân đối, mỗi tầng cao 30cm, ở giữa gắn vôi vữa tam hợp.
Trước sự hiếu kỳ của người dân, chúng tôi đã về tận ngôi làng nơi phát hiện ra hòm đá kể trên. Người viết khá bất ngờ khi biết rằng, mảnh đất đó cũng mang trên mình một cái tên cũng rất lạ: Trại Lăng.
Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng, vùng này có ba ngọn đồi. Ngọn đồi thứ nhất được gọi là Cồn Vịt vì nhìn từ trên cao, quả đồi có hình dáng rất giống con vịt. Ngọn đồi thứ hai có tên là Cồn Đền vì trên đó có một ngôi đền lâu đời. Ngọn đồi còn lại là nơi phát hiện ra hòm đá được gọi là Trại Lăng. Còn vì sao nó có tên đó thì đến nay chưa ai lý giải được.
Cụ ông Võ Khương, một bậc cao niên trong làng cho rằng đây có thể là ngôi mộ cổ hoặc kho báu có niên đại hơn 500 năm.
Cũng chính vì tên gọi này nên khi chiếc hòm đá được phát hiện, người dân địa phương ở đây cho rằng đó có thể là lăng mộ của một vị vua.
Cụ ông Võ Khương (82 tuổi) là một trong các bậc cao niên nhiều tuổi nhất ở trong làng cho biết: “Gia đình tôi sống tại đây đã 6 đời rồi nên nếu đó là ngôi mộ hoặc kho báu thì phải có niên đại hơn 500 nă