Từ thừa nhận đáng sợ...
Ngày 30/4, hãng tin ABC News dẫn nguồn một báo cáo của Lầu Năm Góc cho hay, từ tháng 8/2014, khi Mỹ bắt đầu tham gia chiến dịch quân sự tiêu diệt các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq, quân đội đã khiến 352 dân thường thiệt mạng.
Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp chung (CJTF) của Mỹ chuyên phụ trách chiến dịch chống IS khẳng định, từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017 đã có thêm 45 trường hợp dân thường thiệt mạng.
“Dù liên quân do Mỹ dẫn đầu đã nỗ lực hết sức để các đợt tấn công giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường, nhưng một số tai nạn vẫn diễn ra. Đó là điều không thể tránh khỏi”, lực lượng CJTF nói.
Trong số những vụ tai nạn gần đây đã được liệt kê, 14 dân thường đã thiệt mạng vào ngày 1/3 khi một đợt không kích nhằm vào nhà máy sản xuất chất nổ của IS đã gián tiếp gây ra một vụ nổ khác ở gần một ngôi nhà trên phố gần Mosul, Iraq.
Hai ngày sau, vào ngày 3/3, mười công dân khác đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khác ở gần khu vực trụ sở của IS tại Mosul.
Đến những con số rùng mình...
Một số nhóm quan sát cho rằng, số dân thường chết còn lớn hơn nhiều so với những gì xuất hiện trong báo cáo của quân đội Mỹ. Airwars là một nhóm chuyên theo dõi về chiến dịch không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria. Nhóm này ước tính hơn 3.000 dân thường đã thiệt mạng vì các vụ oanh kích của liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc khẳng định, quân đội “không thể điều tra hết những thông tin về thương vong của dân thường nếu chỉ thông qua những phương pháp truyền thống như phỏng vấn nhân chứng, hoặc kiểm tra khu vực hiện trường”.
Để xác định số dân thường đã thiệt mạng, liên minh Mỹ “tiến hành phỏng vấn các phi công và những người liên quan”, đồng thời xem xét lại những đoạn video giám sát, phân tích thông tin ghi nhận được từ các cơ quan Nhà nước, tổ chức phi Chính phủ, các lực lượng liên kết và thông qua mạng xã hội, Lầu Năm Góc nói thêm.
Hiện Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục đánh giá các thông tin cho rằng, chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu vào ngày 17/3 đã khiến khoảng 200 dân thường thiệt mạng ở tây Mosul.
Và nỗi ám ảnh mang tên "máy bay không người lái"
Mới đây, Theo Cục Báo chí Điều tra Mỹ, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, khoảng 4.666 người, trong đó có 745 dân thường, đã thiệt mạng do những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Một nhóm máy bay không người lái “Đại bàng xám” của Mỹ đã được triển khai sẵn ở cách biên giới Triều Tiên gần 200km và có khả năng mang theo những loại tên lửa hủy diệt Hellfire nhằm đối phó với những mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng.
Nhiều chuyên gia lo ngại rằng dàn máy bay này được chuyển giao cho ông Trump là một hành động nguy hiểm bởi có thể sẽ tiếp tục gây ra những thương vong cho dân thường.
Xem thêm: Lý do bà Merkel tới thăm ông Putin vào tháng 5
Danh Tuyên