'Tôi hay mơ thấy tiếng trẻ con khóc thét'

'Tôi hay mơ thấy tiếng trẻ con khóc thét'

Thứ 5, 24/10/2013 | 07:40
0
Thừa nhận nếu sản phụ Xuân được mổ sớm hơn có lẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc, bác sĩ Định cho hay, suốt mấy đêm nay ông mơ thấy tiếng khóc thét của trẻ văng vẳng bên tai.

Bác sĩ Lê Văn Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), người trực tiếp khám và mổ cho sản phụ Nguyễn Thị Xuân cho biết, từ hôm xảy ra sự việc, ông phải rời nhà đi lánh nạn để tránh hành động quá khích, đe dọa của một số người thân trong gia đình nạn nhân.

Miền trung - 'Tôi hay mơ thấy tiếng trẻ con khóc thét'

Bác sĩ giãi bày, 4h sáng 18/10, nhận được điện thoại của đồng nghiệp thông báo ở viện đang có bệnh nhân nguy kịch, ông lập tức lấy xe máy đi thẳng tới bệnh viện cách đó khoảng 3 km. Hôm ấy là ngày nghỉ, trời mưa tầm tã và lạnh. 

"Lúc tôi đến thì sức khỏe sản phụ Xuân khá yếu, có biểu hiện vỡ ối, không được xử lý kịp thời sẽ tắc mạch ối, gây nguy hiểm tính mạng. Sau cuộc hội chẩn khẩn trương, chúng tôi yêu cầu người nhà viết bản cam kết và chỉ 10 phút sau đó tôi đã đốc thúc ê kíp đưa sản phụ Xuân lên bàn mổ, nhưng chị ấy bất ngờ lên cơn co giật, tím tái", bác sĩ Định kể.

Do tình huống diễn ra quá nhanh, sản phụ Xuân tử vong nên kíp mổ thống nhất sẽ làm mọi cách để cứu sống cháu bé. Tuy nhiên, bác sĩ Định cho biết, "khi được đưa ra ngoài, bé trai bụ bẫm lắm, nhưng tay chân đã tím tái".

"Suốt những năm hành nghề, tôi chưa bao giờ phải chứng kiến sự việc đau lòng đến vậy. Tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm, hết mình vì lương tâm của người thầy thuốc. Đây là một tai nạn nghề nghiệp không ai mong muốn”, Phó giám đốc bệnh viện trần tình.

Nhận định về nguyên nhân khiến sản phụ Xuân tử vong, bác sĩ Định cho biết, chẩn đoán ban đầu cho thấy trước giờ sinh nở sản phụ bị tắc mạch ối. "Giá như sản phụ Xuân được mổ sớm hơn, có lẽ sự việc không đáng tiếc đến thế. Đây là trường hợp hy hữu, diễn biến quá nhanh", bác sĩ Định nói.

Vị bác sĩ cũng tỏ ra thông cảm cho người dân khi họ đưa quan tài đến nhà riêng của mình và đập phá nhiều đồ đạc. "Việc người dân bức xúc đập phá nhà cửa, gia đình tôi cũng thông cảm cho họ, chỉ mong sao mọi nỗ lực của chúng tôi sẽ được người nhà sản phụ Xuân ghi nhận và sẻ chia".

Thừa nhận những ngày qua mình sống trong tâm trạng day dứt, ông tâm sự: "Suốt mấy đêm nay, tôi không thể nào chợp mắt nổi vì mỗi lần nhắm mắt tôi lại mơ thấy tiếng khóc thét của trẻ con văng vẳng bên tai".

Chiều 22/10, đại diện Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, các khoa ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã hoạt động bình thường. Dự kiến, ngày 25/10, bệnh viện và toàn bộ kíp trực đêm 17/10 phải hoàn tất bản tường trình. Sau đó, các chuyên gia sản khoa và Sở Y tế sẽ mở niêm phong hồ sơ bệnh án để xác định nguyên nhân.

Miền trung - 'Tôi hay mơ thấy tiếng trẻ con khóc thét' (Hình 2).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 17/10, sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh. Người nhà của sản phụ nhiều lần đề nghị kíp trực can thiệp nhưng 3h sáng 18/10, chị Xuân mới được đưa lên bàn mổ. Tuy nhiên, hơn 5h, sản phụ vẫn chưa được phẫu thuật và khoảng 5h45, gia đình nhận được tin báo, chị Xuân và thai nhi đã tử vong.

Bức xúc trước cái chết của chị Xuân, hàng trăm người đã kéo đến bao vây bệnh viện, họ la ó đòi làm rõ trách nhiệm. Ngày 19/10, người thân mới chịu đưa thi hài người phụ nữ cùng đứa trẻ xấu số về quê an táng.

Khi xe chở thi hài chị Xuân ra khỏi cổng bệnh viện, người thân yêu cầu xe cảnh sát chở quan tài diễu qua các con phố ở thị trấn Vạn Hà. Đến trước cửa nhà riêng của bác sĩ Lê Văn Định (ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà) chiếc xe dừng lại. Nhiều người đánh trống, rải vàng mã, lao vào nhà tìm kiếm, đòi “xử” bác sĩ Định. Không thấy bác sĩ, nhiều người đã dùng gạch đập phá làm hư hại đồ đạc.

Công an huyện Thiệu Hóa đã huy động cả trăm người để vãn hồi trật tự. Gần 14h cùng ngày, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng mới thuyết phục được người dân đưa thi hài chị Xuân về quê an táng. Dù cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 150 triệu đồng tiền “hỗ trợ mai táng”.

Theo Lê Hoàng (Vnexpress)

Thanh Hóa: Đốt xe máy, đánh trọng thương 'cẩu tặc'

Thứ 2, 30/09/2013 | 16:00
Đánh bả con chó chừng 13 kg, Thương cho tang vật vào bao tải định phóng đi thì bị dân làng truy đuổi, hành hung trọng thương, đốt xe máy.

Phát hiện kiểm lâm Thanh Hóa bán lâm sản tịch thu

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:02
Ông Lê Thế Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thừa nhận: “Chúng tôi vừa mới “duyệt” cho Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1 bán hơn 3 mét khối gỗ bằng hình thức “bán chỉ định”, không qua đấu giá như pháp luật đã quy định.

Thanh Hóa: Hai 'xế hộp' đấu đầu nhau trên quốc lộ

Chủ nhật, 06/10/2013 | 08:06
Đang lưu thông trên QL47, đoạn qua xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hai chiếc xe con lao trực diện vào nhau. Sau cú tông, một xe lao thẳng vào nhà dân làm đổ sập một đoạn tường.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được hộp sọ kỳ quái

Thứ 4, 16/10/2013 | 08:01
Đang kéo lưới, nhóm ngư dân ở Thanh Hóa vớt được một hộp sọ có trọng lượng lớn nằm lẫn trong đống tôm, ghẹ.

Thanh Hóa: Cựu chi cục trưởng chi cục thuế bị khởi tố

Thứ 4, 18/09/2013 | 08:30
Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên Chi cục trưởng chi cục thuế huyện Như Xuân và bắt tạm giam một cán bộ của đơn vị này vì liên quan đến sai phạm về thực hiện chính sách thuế của nhà nước.

Xuất hiện 2 công văn của Thanh Hóa kêu gọi bình chọn Quang Anh?

Chủ nhật, 08/09/2013 | 09:49
Ngay trước thềm đêm chung kết The Voice Kids, cư dân mạng xôn xao trước hai công văn được cho là của tỉnh Thanh Hóa với nội dung kêu gọi bình chọn cho Nguyễn Quang Anh.

Thanh Hóa: Đốt xe máy, đánh trọng thương 'cẩu tặc'

Thứ 2, 30/09/2013 | 16:00
Đánh bả con chó chừng 13 kg, Thương cho tang vật vào bao tải định phóng đi thì bị dân làng truy đuổi, hành hung trọng thương, đốt xe máy.

Phát hiện kiểm lâm Thanh Hóa bán lâm sản tịch thu

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:02
Ông Lê Thế Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thừa nhận: “Chúng tôi vừa mới “duyệt” cho Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 1 bán hơn 3 mét khối gỗ bằng hình thức “bán chỉ định”, không qua đấu giá như pháp luật đã quy định.

Thanh Hóa: Hai 'xế hộp' đấu đầu nhau trên quốc lộ

Chủ nhật, 06/10/2013 | 08:06
Đang lưu thông trên QL47, đoạn qua xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hai chiếc xe con lao trực diện vào nhau. Sau cú tông, một xe lao thẳng vào nhà dân làm đổ sập một đoạn tường.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được hộp sọ kỳ quái

Thứ 4, 16/10/2013 | 08:01
Đang kéo lưới, nhóm ngư dân ở Thanh Hóa vớt được một hộp sọ có trọng lượng lớn nằm lẫn trong đống tôm, ghẹ.

Thanh Hóa: Cựu chi cục trưởng chi cục thuế bị khởi tố

Thứ 4, 18/09/2013 | 08:30
Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên Chi cục trưởng chi cục thuế huyện Như Xuân và bắt tạm giam một cán bộ của đơn vị này vì liên quan đến sai phạm về thực hiện chính sách thuế của nhà nước.

Xuất hiện 2 công văn của Thanh Hóa kêu gọi bình chọn Quang Anh?

Chủ nhật, 08/09/2013 | 09:49
Ngay trước thềm đêm chung kết The Voice Kids, cư dân mạng xôn xao trước hai công văn được cho là của tỉnh Thanh Hóa với nội dung kêu gọi bình chọn cho Nguyễn Quang Anh.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.