Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton hôm 22/9 đã đề xuất tăng "thuế chết" bất động sản lên tới 65%. Một động thái được cho là nhằm vào giới tỷ phú bất động sản nước Mỹ - tầng lớp được coi là giàu có nhất quốc gia này, theo Reuters.
Theo đó, bà Clinton muốn gia tăng thuế suất đối với các tài sản như tiền mặt, bất động sản, chứng khoán hoặc các tài sản khác được chuyển từ người đã chết cho người thừa kế. Ở thời điểm hiện tại quy định này đang áp dụng với tài sản được thừa kế trị giá 5,45 triệu USD hoặc nhiều hơn đối với một cá nhân, trường hợp riêng biệt.
Trong kế hoạch được đăng tải trên trang web chiến dịch của mình, bà Clinton cho biết sẽ tăng thuế bất động sản từ mức hiện tại là 40% lên 45%.
Tuy nhiên, bất động sản càng lớn sẽ phải đối mặt với mức thuế càng cao. Mức này có thể lên tới 65% đối với tài sản trị giá hơn 500 triệu USD với một người sở hữu duy nhất hoặc 1 tỷ USD cho mỗi cặp vợ chồng.
Với mức thuế nói trên, đây sẽ là chính sách thuế áp dụng với bất động sản cao nhất kể từ những năm 1980. CHính sách này cũng trùng với chiến dịch của đối thủ bà Clinton trước đó là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders
Được biết mức tăng này sẽ tạo vốn thuế giúp chi trả cho các đề xuất khác có lợi cho tầng lớp trung lưu.
Chiến dịch của bà Clinton nói rằng kế hoạch này sẽ chỉ nhắm vào những người giàu.
"Hillary Clinton đã cam kết thực hiện chiến dịch này để có đủ nguồn lực bù đắp cho các chính sách tiến bộ khác của chúng tôi", Mike Shapiro, cố vấn kinh tế của bà Clinton cho biết.
Giới quan sát cho rằng, kế hoạch của bà Clinton là một chiêu bài nhắm vào chính đối thủ của mình là tỷ phú Donald Trump. Trump cũng là một tỷ phú bất động sản nổi tiếng của nước Mỹ.
Trước đó ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa là người tiên phong muốn loại bỏ hoàn toàn mọi loại thuế suất đánh vào bất động sản.
Jason Miller, phát ngôn viên của ông Trump đã ban hành một tuyên bố công khai chỉ trích bà Clinton "đã tăng quá nhiều thuế".
Trong khi đó, Kevin Brady chủ tịch Ủy ban Chính sách và Tài chính Hạ viện Mỹ nhận định kế hoạch của cựu Ngoại trưởng Mỹ "đã chết ngay trên đường đi".
Minh Vũ