Khách không mời mà đến
Đào Văn Thắng (27 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) dù đã bước vào tuổi 27, nhưng do ham ăn nhậu, nên vẫn chưa được cô gái nào để ý. Nhìn hắn, cũng chẳng ai nghĩ hắn có thể giết người, nhưng cái máu côn đồ thì rõ ràng là có. Chính vì vậy, nên vào ngày 9/5, hắn đã đấm anh Mai Xuân Tân (SN 1970, ngụ huyện Châu Đức), khiến anh tử vong .
Thắng tại cơ quan công an.
Nguyên nhân của cái chết này cũng rất bi hài kịch. Nhớ lại chuyện đau lòng này, bà Huỳnh Thị My (69 tuổi) mẹ anh Tân đau đớn kể: “Gia đình chúng tôi chẳng quen biết gì tên Thắng này cả, nhưng hắn lại quen với thằng Quang. Thằng Quang là người được con trai tôi nhờ xây cái nhà vệ sinh. Hôm đó gia đình tôi liên hoan việc xây xong nhà vệ sinh, nên mời Quang ở lại uống rượu. Không hiểu sao thằng Thắng nhào vô, xong hắn gây sự rồi đánh con trai tôi tới chết”.
Theo bà My, lúc Thắng vào nhà anh Tân là vào khoảng 20h ngày 9/5. Gia đình anh Tân gồm sáu người, nhưng vợ, mẹ và các con của anh Tân sau khi ăn cơm xong đã vào phòng trong coi ti vi. Ngoài thềm gồm có anh Tân, anh Quang và anh Chính là em trai ruột của anh Tân, đang ngồi lai rai.
Lúc đó, Thắng đi vào hất hàm hỏi “A, thằng Quang ngồi uống rượu ngon lành đây mà không mời anh mày à? Nghe cũng buồn quá nhỉ? Có ăn nhậu là quên anh em”.
Nghe bạn nói vậy, anh Quang phân trần: “Tao đi làm ở nhà anh Tân anh ấy mời, chứ có phải ra quán xá nhậu mà không mời mày đâu.
Bà My đau đớn kể về cái chết của con.
Nhớ lại chuyện này, anh Chính bức xức cho biết: “Tôi chưa từng thấy ai như cái thằng Thắng này, nó quen anh Quang chứ có phải bạn bè với gia đình chúng tôi đâu. Vậy mà tự nhiên nó vô nói ng