Hút cát giữa làng
Nạn nhân được xác định là cháu Phương Văn Mạnh (SN 1988, thôn Bình Dương, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương), nguyên nhân khiến Mạnh tử vong là do ngạt nước tại một đầm hút cát cách nhà khoảng chừng 500m. Theo người nhà cháu Mạnh, chiều ngày 15/7/2013, khi cùng 7 người khác đang chơi ở hồ Bình Giang, bất ngờ mọi người phát hiện Mạnh bị sa vào một hố sâu rồi chìm hẳn. Sau khi huy động lực lượng cứu vớt, nhưng vì hố hút sâu nên khi được kéo lên Mạnh vẫn không qua khỏi.
“Chiến trường” ngổn ngang cát sau cuộc “tháo chạy” của các cỗ máy hút cát.
Nhiều người dân địa phương cho hay, nơi cháu Mạnh chết đuối trước đây là khu ruộng ngập nước thuộc vùng lòng hồ Bình Giang, khi đó người dân vẫn cấy, trồng rau muống. Nhưng từ cuối năm 2012 đến nay, bất ngờ xuất hiện máy hút cát công suất lớn, khu ruộng mày bỗng biến thành một cái hồ sâu tới 5 – 6m.
Đáng nói, khi những cỗ xe hút cát ầm ầm kéo tới hút với số lượng lớn khoảng 10 – 15 chuyến/ngày lại không ai hay từ đâu đến. Lo ngại, xe trọng tải lớn hàng ngày chở cát làm hỏng đường, dễ gây tai nạn giao thông, thôn đã họp và có đơn gửi lên phường Phả Lại, nhưng đến nay vẫn không thấy phường trả lời còn xe chở cát thì vẫn ngang nhiên hoạt động. Chỉ đến khi, sự việc cháu Mạnh xảy ra, ngay trong đêm, toàn bộ máy móc phục vụ việc hút cát “thần tốc” di chuyển khỏi địa phương, để lại một bãi “chiến trường” ngổn ngang... cát.
“Hút cát” không liên quan đến... báo chí?
Trao đổi với PV, ông Phương Văn Đích, trưởng thôn Bình Dương (phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Hải Dương) thừa nhận: Trước đây, đây là khu ruộng lòng đập, nhưng do vì hút cát khiến nó thành một cái ao khá sâu. Việc khai thác cát diễn ra từ cuối năm 2012, thôn đã có đơn kiến nghị gửi lên UBND phường Phả Lại từ tháng 5/2013, nhưng không nhận được phản hồi cũng như sự vào cuộc của cấp chính quyền này.
Để làm rõ thông tin phản ánh, PV bản báo đã trao đổi qua điện thoại với ông Phương Văn Môn, phó chủ tịch UBND phường Phả Lại, ông cho biết: Không nhận được đơn của Thôn gửi lên để giải quyết. Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi về việc lãnh đạo phường có biết việc khai thác, ông Môn ập ừ: “không phải là không biết, nói thế thì nhiều lắm”?!
Tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch UBND phường Phả Lại, qua điện thoại ông Sơn sẵng giọng tuyên bố: “Việc khai thác cát thì liên quan gì đến báo... Việc đấy chưa phải đến tay các cậu (tức phóng viên), không phải các cậu cứ làm báo là thích làm gì thì làm...”. Hứng chí, ông Sơn còn ví von công việc pháp luật với con “ngáo ộp” mà pháp luật không thể làm “ngáo ộp” rồi nhanh tay cúp máy?
Vương Trần