Cận cảnh bãi xe bị chủ

Cận cảnh bãi xe bị chủ " bỏ rơi " ở Ga đường sắt Sài Gòn

Hoàng Dung Nhi
Chủ nhật, 03/12/2017 | 06:01
0
Ga đường sắt Sài Gòn ( quận 3, TP.HCM) nhiều năm qua có hơn 40 chiếc xe máy, xe đạp bị chủ bỏ lại. Những chiếc xe phơi nắng, mưa, không ai đến nhận ngày càng xuống cấp, hư hỏng nặng.
Tại ga đường sắt Sài Gòn, hiện có hơn 30 chiếc xe máy, xe đạp của khách gửi nhưng không đến nhận lại.

Tại ga đường sắt Sài Gòn, hiện có hơn 30 chiếc xe máy, xe đạp của khách gửi nhưng không đến nhận lại.

Thậm chí, có xe để quá lâu ngày, cây cỏ mọc lên cả thân xe.

Thậm chí, có xe để quá lâu ngày, cây cỏ mọc lên cả thân xe.

Những chiếc xe này được quản lý ga tập trung về một khu riêng biệt, nằm cạnh bãi xe hiện hữu, phơi nắng mưa.

Những chiếc xe này được quản lý ga tập trung về một khu riêng biệt, nằm cạnh bãi xe hiện hữu, phơi nắng mưa.

Bãi để những chiếc xe vắng chủ nằm ngay trong sân ga, rộng khoảng 50m², xung quanh được dựng hàng rào sắt, không mái che.

Bãi để những chiếc xe vắng chủ nằm ngay trong sân ga, rộng khoảng 50m², xung quanh được dựng hàng rào sắt, không mái che.

Phần lớn các xe bị chủ bỏ tại đây đều khá cũ.

Phần lớn các xe bị chủ bỏ tại đây đều khá cũ.

Không chỉ xe số, mà cả những loại xe tay ga cũng bị chủ bỏ lại.

Không chỉ xe số, mà cả những loại xe tay ga cũng bị chủ bỏ lại.

Vé của một chiếc xe gửi qua đêm tại đây là 7.000 đồng/1 đêm.

Vé của một chiếc xe gửi qua đêm tại đây là 7.000 đồng/1 đêm.

Gần 10 chiếc xe đạp bị bỏ lại.

Gần 10 chiếc xe đạp bị bỏ lại.

Vì để lâu, hư hỏng nặng nên nhà xe treo hẳn xe lên cây để không tốn diện tích

Vì để lâu, hư hỏng nặng nên nhà xe treo hẳn xe lên cây để không tốn diện tích

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, thời điểm hiện tại, khu vực ga đường sắt Sài Gòn có gần 40 chiếc xe máy, xe đạp của khách gửi nhưng không nhận lại. Những chiếc xe này được quản lý ga tập trung về một khu riêng biệt, nằm cạnh bãi xe hiện hữu, phơi nắng mưa.

Do để ngoài trời, theo thời gian, số xe đều hư hỏng nặng, yên và dàn nhựa xe mục nát, khung xe gỉ sét. Thậm chí, có xe để quá lâu ngày, cây cỏ mọc lên cả thân xe.

Không chỉ xe số, mà cả những loại xe tay ga cũng được chủ bỏ lại. Qua quan sát, PV nhận thấy bãi để những chiếc xe vắng chủ nằm ngay trong sân ga, rộng khoảng 50m², xung quanh được dựng hàng rào sắt, không mái che.

Các xe được dựng thành 4 hàng dài, chật cứng. Phần lớn, các xe bị chủ bỏ tại đây đều khá cũ.

Nhiều chiếc xe bị bỏ rơi ở Ga đường sắt Sài Gòn

Ông Năm (58 tuổi, người soát vé tại bãi xe từ năm 1982) cho biết: “Vé của một chiếc xe gửi qua đêm tại đây là 7.000 đồng/1 đêm. Rất nhiều chếc xe được chủ gửi tại đây từ 1- 4 năm. Xe để lâu nên hầu như các bộ phần đều hư hỏng hết. Dù biết để xe ở đây tốn diện tích nhưng chúng tôi cũng không thể đem đi tiêu hủy được".

"Những năm trước, hầu như không có tình trạng này. Nhưng kể từ 2004 trở lại đây, có rất nhiều để xe bị chủ bỏ rơi. Bãi này đã qua rất nhiều đời chủ. Có nhiều người chủ khi hết hợp đồng họ sẽ đem những chiếc xe để lâu ngày bàn giao cho công an. Phần lớn những chiếc xe này không có giá trị lớn, phụ tùng của Trung Quốc là nhiều”, ông Năm cho biết thêm.

Trong khi đó, anh Nguyễn Quốc Chiến (48 tuổi), Tổ trưởng Bảo vệ ga Sài Gòn cho biết: "Xe khách gửi tại ga nếu quá thời gian 1 năm không đến nhận, tôi sẽ thu gom vào bãi xe riêng biệt để dễ quản lý. Những chiếc xe này, tôi cứ để mãi như vậy, cũng không bán sắt vụn hay thanh lý được, vì bãi xe giữ không có thời hạn. Chừng nào có người đến nhận, giấy giữ xe hợp lệ, tôi sẽ bàn giao”. 

Cũng theo anh Chiến, trong 2 năm giữ xe tại ga, cũng có một vài trường hợp khách đến nhận lại xe giữ quá 1 năm. Có chủ xe chia sẻ, do bận công việc ở quê không thể vào TP.HCM lấy xe, cũng có chủ xe chỉ nhận rồi dắt đi chứ không chia sẻ lý do vì sao.

“Những chiếc xe giữ ở bãi thuộc dạng không chủ nhận đều có giá trị thấp, cũ nát và hư hỏng. Nếu hơn 2 năm giữ xe mà chủ không đến nhận lại thì xem như chắc chắn chiếc xe đã bị bỏ. Thời gian tới, tôi cũng chưa có cách gì xử lý những chiếc xe này. Vừa qua, tôi cũng kiến nghị lãnh đạo ga Sài Gòn thống kê lại những chiếc xe này và bàn giao Công an phường 9 (quận 3, TP.HCM) tìm cách xử lý. Nhưng công an phường cũng chưa có cách gì để giải quyết. Thành ra những chiếc xe này cứ để phơi nắng, mưa không biết đến bao giờ”, anh Chiến cho biết thêm.

Xe tải tông cụ ông rồi bỏ trốn: Nạn nhân đã tử vong, nghi phạm ra đầu thú

Thứ 3, 28/11/2017 | 17:14
Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cụ ông 75 tuổi đã tử vong sau đó. Biết không thể trốn thoát, tài xế xe tải gây tai nạn đã đến trụ sở công an trình diện.

Tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa ở Hưng Yên

Thứ 7, 25/11/2017 | 18:54
Đi qua cổng chùa Tổng (xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), nghe tiếng trẻ con khóc, người dân lại gần thì bất ngờ thấy một trẻ sơ sinh trong chiếc làn nhựa bị bỏ rơi.

Ga Sài Gòn bán 300.000 vé tàu Tết Mậu Tuất 2018

Thứ 3, 10/10/2017 | 16:00
Ngày 10/10, trao đổi với PV, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đã triển khai bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018.
Cùng tác giả

Lửa bùng cháy dữ dội tại nhà kho, nhiều người may mắn thoát chết

Thứ 2, 26/02/2018 | 20:00
Vào khoảng 16h50 chiều 26/2, một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà kho nằm trên số 319 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM.

Người đàn ông dành tuổi thanh xuân để bắt cướp ở TP.HCM

Thứ 2, 26/02/2018 | 14:11
Nhắc đến “anh hùng bắt cướp”, những ai đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đều biết đến cái tên Trần Huệ Hồng. Suốt 27 năm qua, người đàn ông này âm thầm làm việc nghĩa hiệp mỗi khi gặp chuyện bất bình. Anh say mê bắt cướp mặc cho những lời nói ác ý, nói anh “điên”, “hay lo chuyện bao đồng”.

Ngã qua làn xe ô tô, nam thanh niên đi xe máy chết thảm

Chủ nhật, 25/02/2018 | 20:57
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều nay 25/2 trên đường Mai Chí Thọ, đoạn qua Hầm Vượt Sông Sài Gòn thuộc địa phận phường Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM khiến một nam thanh niên tử vọng tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Tỷ phú tuổi 30 nhờ nuôi chó Phú Quốc

Thứ 6, 16/02/2018 | 10:55
Chó Phú Quốc nổi tiếng thông minh với đặc điểm dễ nhận biết là xoáy ở sống lưng. Không chỉ được nuôi số lượng lớn ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, loài chó này còn được thuần hóa thành công tại cơ sở nuôi và bảo tồn giống chó quý hiếm tại TP.HCM. Ham học hỏi, tìm tòi, chỉ sau 5 năm với mô hình nuôi chó Phú Quốc, anh Tưởng Văn Quý từ một thanh niên nghèo trở thành tỷ phú ở tuổi 30.

Thú vị ngày Tết của các cặp đa sinh

Thứ 4, 14/02/2018 | 06:00
Không chỉ có nhiều khác biệt trong sinh hoạt hàng ngày, đến ngày Tết, các cặp đa sinh lại có những tình huống thú vị đến bất ngờ mà không phải gia đình nào cũng có được.