Bài viết của Alex Rossi - phóng viên Skynews từ Syria:
Đời sống ở trung tâm Damascus vẫn vẫn diễn ra bình thường. Nhưng vùng ngoại ô cách đó vài dặm lại chìm trong những cuộc chiến khốc liệt.
Không mất quá nhiều thời gian để bạn chạy xe ra khỏi khu vực an toàn. Trên các con đường, trẻ em vẫn chơi đùa vô tư, trong khi bạn có thể nghe được những tiếng súng đạn đang vang vọng không xa.
Chúng tôi được đưa tới khu vực tiền tuyến ở Tadaman, phía nam của thành phố bởi sự dẫn đường của một quân nhân người bản địa.
Sau khi đi bộ một quãng ngắn, các tòa nhà chuyển dần sang cảnh đổ nát. Chúng bị găm nhiều vết đạn trong hàng tháng trời - nơi trước đây từng là một khu buôn bán. Nhưng giờ thứ duy nhất được bán là tiếng súng đạn.
Các quân nhân đối lập có thể thấy vị trí ẩn nấp của đối phương qua các lỗ ở trên tường.
Cảnh hoang tàn ở ngoại ô Damascus
Một người đàn ông nói chuyện với chúng tôi nhưng xin giấu nhân dạng. Họ sợ điều đó có thể làm tổn hại đến gia đình khi phải sống trong cộng đồng giao tranh này.
Nhiều quân nổi loạn, những kẻ mà họ đang cố giết đã từng là hàng xóm của họ.
Một người lính nói, hạn chót mà Barack Obama đưa ra thật ngớ ngẩn. Anh cho rằng hóa học không phải là vấn đề đang giết dần giết mòn Syria, chính những khẩu AK-47 mới là thứ đang thực hiện điều đó.
“Thật ra chính các loại vũ khí thông thường mới giết hàng trăm hàng ngàn người và làm hàng triệu người khác lâm vào cảnh khốn cùng. Vậy mà không ai nói về nó, họ chỉ nói về hóa học”, ông nói.
Alex Rossi tường thuật từ Nam Damascus.
Đây là khu ngoại ô nơi giao tranh mãnh liệt nhất, người đàn ông tiếp tục nói. Họ được hỗ trợ tốt và họ sẽ chết vì tổng thống, trong trường hợp chiến thắng không ngó ngàng đến họ.
Khi chúng tôi bỏ cuộc vì phải chiến đấu với chính hàng xóm của mình, chúng tôi bị bắt vì rời khỏi vị trí của người lính.
Chúng tôi được biết anh ấy sẽ sớm bị bắt vào nhà tù của quân đội và có thể đối mặt với nhiều năm từ vì tội đào ngũ.
Abdullah nói với tôi anh ấy (người chúng tôi bắt chuyện) mới chỉ 25 tuổi và bị kêu gọi chiến đấu chống lại người Islam bởi chính dòng máu Islam của anh ấy. Anh ấy nói cả hai phía đều đổ tội cho sự phân rã của quốc gia.
Sau khi câu nói kết thúc cũng là lúc nước mắt bắt đầu rơi.
Thăng Long (Theo Skynews)