Người lớn xin đi theo 'trẻ con' để... trộm xe máy

Người lớn xin đi theo 'trẻ con' để... trộm xe máy

Thứ 5, 25/04/2013 | 16:54
0
Từng làm ăn chân chính, sống cuộc đời của người dân lương thiện, nhưng chỉ trong một phút nông nổi, Sỹ đã nghe lời ngon ngọt của một thanh niên mới lớn rồi xin gia nhập với đàn em để được đi… ăn trộm.

Khi bị bắt, cả nhóm mới ngỡ ngàng nhận ra những chiêu trò của đàn em mình không thể qua mắt được công an.

Hành nghề đạo chích lúc nửa đêm

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 (TP.HCM) vừa tiến hành bắt tạm giam các đối tượng: Lê Công Thương (SN 1992, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1987, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Lê Phước Đạo (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hoàng Tuấn Anh (SN 1987, ngụ tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội  trộm cắp  tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30' ngày 12/4, sau khi chơi game xong, tên Zin (chưa xác định lai lịch - PV) rủ Thương đi  ăn trộm xe máy nhưng Thương từ chối. Zin đi một mình, còn Thương về nhà ngủ. Đến 1h ngày 13/4 khi Thương đang ngủ thì Sỹ chạy đến rủ Thương đi ăn trộm xe. Lần này thì Thương đồng ý. Thế rồi khi người dân đang chìm trong giấc ngủ say giữa đêm khuya, Thương và Sỹ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm mồi là những gia đình sơ hở quên khóa cửa đi ngủ...

Pháp luật - Người lớn xin đi theo 'trẻ con' để... trộm xe máy

Từ trái qua phải, các đối tượng: Sỹ, Tuấn Anh, Thương, Đạo  tại cơ quan CSĐT

Khi cả hai đang đi bộ đến khu vực phường Đông Hưng Thuận (quận 12) thì phát hiện tại phòng trọ số 4 nhà không số thuộc  tổ 5 (khu phố 3A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) của anh Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) không đóng cửa sổ. Trong phòng anh Mạnh có một chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 54N5- 09xxx... Thấy vậy, chúng bàn nhau lấy cắp xe máy của anh Mạnh. Lúc này, Sỹ dùng tay trái đưa qua cửa  sổ rồi mở chốt cửa phòng. Sau đó hắn và Thương ngang nhiên đi vào phòng trọ chủ nhà lục tìm chìa khóa xe để chạy. Chỉ trong phút chốc, chúng lấy được chiếc xe một cách dễ dàng. Lấy xe xong, hai tên Sỹ và Thương chở nhau đến khu vực ngã tư An Sương để uống cà phê đến sáng rồi bàn kế hoạch tẩu tán tang vật mà mình vừa trộm được.

Sau khi bàn bạc xong, Thương điều khiển xe chở Sỹ đến tiệm internet 343 trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Hiệp Thành, quận 12) để bàn bạc với các đối tượng tiêu thụ hàng. Thương gọi điện thoại cho đối tượng Nguyễn Lê Phước Đạo để nhờ Đạo tìm người mua hàng. Đạo biết Hoàng Tuấn Anh cần một chiếc xe máy để đi làm nên đã gọi điện thoại cho Tuấn Anh đến mua xe. Chúng hẹn nhau tại quán cà phê Q.T. ở quận 12 để xem xe. Tại đây, Đạo đồng ý mua xe với giá 3 triệu đồng nhưng Sỹ và Thương không đồng ý. Chúng đòi 3,5 triệu đồng vì xe còn rất "ngon". Do không đồng ý với giá trên nên Sỹ, Thương chở nhau bỏ về. Trên đường về, chúng nghĩ nếu không tẩu tán xe này nhanh thì chắc chắn sẽ bị công an để ý. Do đó chúng gọi lại cho Đạo với nhã ý sẽ bán xe giá 3 triệu đồng.  Địa điểm mà chúng hẹn "giao hàng" vẫn là quán cà phê Q.T..

Khi thỏa thuận mua xe xong, Đạo liên lạc với đối tượng Hoàng Tuấn Anh để bán lại 4,5 triệu đồng, Tuấn Anh đồng ý, hẹn Đạo ra bến xe An Sương đón Tuấn Anh để giao xe và nhận tiền. Khoảng 11h30' ngày 13/4, Thương, Sỹ, Đạo và Tuấn Anh gặp nhau  tại quán cà phê Q.T. để "trao đổi hàng hóa".  Do không  có  tiền mặt nên Tuấn Anh đưa cho Đạo một chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Sau đó như đã thỏa thuận trước, Đạo đưa cho Sỹ, Thương 3 triệu đồng. Còn nhẫn vàng do Đạo giữ. Cùng lúc này, công an quận 12 phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên mời cả nhóm về công an phường Tân Chánh Hiệp làm việc.

Tang vật công an thu giữ gồm: Hai chiếc xe mô tô BKS 54N5 - 09xxx...; 54S1 - 08xxx..., hai máy tính xách tay, ba điện thoại di động, một nhẫn kim loại màu vàng, 3 triệu đồng.

 Pháp luật - Người lớn xin đi theo 'trẻ con' để... trộm xe máy (Hình 2).

Ảnh minh họa

Bị "trẻ con" dẫn dắt đi ăn trộm?

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Có một tình tiết lạ trong vụ này xuất phát từ lời khai của đối tượng Sỹ. Sỹ khai rằng trước đây Sỹ từng làm việc chăm chỉ để có tiền tiêu xài và phụ ba mẹ tiền chợ. Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình có bốn anh chị em, Sỹ là con cả, cha  mẹ là dân lao động nghèo, cha làm nghề mua bán ve chai, mẹ đi bán vé số. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, Sỹ đã phải nghỉ học khi vừa mới lên cấp 3. Cuộc sống gia đình dường như chỉ phụ  thuộc vào những đồng tiền ít ỏi từ ba mẹ hắn. Thương các em còn nhỏ, không có tiền học hành, Sỹ lao vào làm thuê đủ thứ việc như thợ hồ, công nhân... Khi  có một  ít tiền, hắn học nghề lái xe rồi làm tài xế xe tải. Mới đây, công việc làm ăn khó khăn, hắn bị thất nghiệp. Thay vào tìm việc khác làm, hắn lao vào những tiệm intenet chơi game.

Cũng vì vậy, hắn làm quen được với đàn em là Thương, Zin,... vốn một đám học sinh mới lớn đều có sở thích giống hắn là mê chơi game. Đã nhiều lần hắn được tên Thương rủ đi ăn trộm xe nhưng vì nghĩ tới cha mẹ và các em, hắn không dám. Trong một đêm chơi game cùng Thương, hắn được Thương rủ: "Anh với em đi trộm cái xe máy là mình thỏa sức có tiền chơi". Nghe vậy, nhưng Thương vẫn chưa dám làm. Thương cũng cho biết bạn hắn đã từng rủ hắn nhiều lần nhưng hắn đều từ chối vì sợ đi tù. Thế  rồi một đêm tháng 4 trong giấc ngủ miên man, Sỹ chợt nhớ lại việc Thương từng bàn với mình trộm xe để có tiền chơi game. Máu chơi game như càng thôi thúc Sỹ phải đi ăn trộm.

Sỹ nhớ lại: "Giá như đêm đó em không nằm mơ thấy mình chơi game thắng đối thủ thì em không đến rủ Thương đi trộm xe. Hơn nữa em cứ nghĩ rằng Thương còn trẻ, nhìn khuôn mặt non nớt còn búng ra sữa như vậy chắc không ai nghĩ là kẻ trộm. Công an cũng không làm căng với con trẻ làm gì khi  sự việc bị phát giác. Do đó em mới xin đi cùng Thương ăn trộm. Trong lúc Thương đang ngủ thì em chạy đến gọi Thương dậy và nói rằng đồng ý đi ăn trộm. Bây giờ bị bắt rồi em mới biết Thương cũng đã 21 tuổi chứ không  còn là trẻ con như em nghĩ".

Hỏi về kẻ chủ mưu trong vụ trộm xe này, các đối tượng đều chỉ vào Thương, hắn cúi đầu nhận tội. Thương khai: "Vì em mê chơi game quá nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ ba mẹ biết được, em thấy xấu hổ lắm. Làm công nhân sơn nước mỗi ngày 8 giờ đồng hồ, còn chút thời gian nào em "nướng" vào các tiệm game. Em cũng nghĩ đơn giản nếu phạm tội lần đầu chắc công an sẽ tha cho mình. Nhưng bây giờ tội lỗi của mình không thể tha thứ được vì  nghe mấy chú công an nói là chúng em đã phạm tội có tổ chức. Thực sự em rất buồn và hối hận khi mình bị coi là kẻ trộm, trong khi ba mẹ rất kỳ vọng về em".   

Thực hiện nhiều vụ trộm khác

Cơ quan CSĐT công an quận 12 (TP.HCM) vừa cho biết, nếu không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, có thể nhóm thanh niên này sẽ đột nhập lấy trộm tài sản của nhiều hộ gia đình khác. Theo đánh giá ban đầu, có thể băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ trộm khác mà người dân chưa trình báo. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ái Minh

Trộm vét sạch tiệm vàng vì chủ nhà ngủ say

Thứ 3, 23/04/2013 | 11:49
Đêm tối, hai vợ chồng anh Mạnh về nhà riêng nghỉ. Còn đứa con trai thì ở lại để trông coi tiệm vàng. Sáng tỉnh dậy thì toàn bộ số vàng, bạc trong tủ bị trộm vào vét sạch.

Thông tin mới nhất về vụ trộm cướp 300 cây vàng

Thứ 2, 22/04/2013 | 08:51
Sau hơn nửa tháng truy tìm, cơ quan CSĐT công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã bắt được ba nghi can thực hiện vụ trộm cướp gần 300 lượng vàng giữa đêm khuya.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.