Ông bố bị chê vì đẻ 8 cô con gái, nuôi lớn rồi ai cũng thầm ghen tị

Ông bố bị chê vì đẻ 8 cô con gái, nuôi lớn rồi ai cũng thầm ghen tị

Thứ 2, 21/12/2020 | 15:31
0
Những người từng cười chê vợ chồng ông Lý vì đẻ toàn con gái có lẽ giờ đây đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Xã hội ngày càng văn minh, phát triển, vai trò của người phụ nữ ngày càng được thừa nhận. Người phụ nữ đã có ý thức vươn lên để khẳng định bản thân. Họ cũng không thua kém gì cánh đàn ông trong mọi hoạt động. Tuy nhiên tại nhiều vùng quê tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn còn khá nặng nề. Việc con gái bị xem thường, coi rẻ hơn con trai vẫn diễn ra thường xuyên. Trường hợp của gia đình ông Lý Tấn đến từ vùng nông thôn nghèo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là một ví dụ điển hình. 

Gia đình - Ông bố bị chê vì đẻ 8 cô con gái, nuôi lớn rồi ai cũng thầm ghen tị

Những cô con gái của vợ chồng ông Lý khi còn nhỏ.

Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Lý sinh liền tù tì 8 cô con gái. Ban đầu, họ cũng muốn kiếm một cậu con trai nhưng sau khi con gái út ra đời thì cả hai quyết định dừng lại.

Vì đẻ con một bề lại toàn con gái nên 2 ông bà đã phải nhận không ít lời gièm pha, dị nghị của hàng xóm: “Con gái lấy chồng rồi cũng là con người ta. Sau này lấy ai nhang khói, hương hỏa tổ tiên", rồi thì “Chúng là lũ vịt giời, bé thì ăn hại, lớn rồi bay đi”.

Nghe vậy vợ chồng ông Lý không nói gì mà tự nhủ sẽ tập trung nuôi dạy các con thật tốt để sau này cả làng phải ghen tị. Họ dạy con lễ nghĩa, biết phân biệt phải trái đúng sai, kính trên nhường dưới và phấn đấu để bản thân thành công hơn. Thay vì giữ các con ở nhà, đến tuổi lấy chồng thì gả đi, ông bà cố gắng lo cho con ăn học đến nơi đến chốn dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhà không có con trai, mọi việc nặng nhọc đổ dồn lên vai ông Lý nhưng ông chưa bao giờ than trách nửa lời.

Gia đình - Ông bố bị chê vì đẻ 8 cô con gái, nuôi lớn rồi ai cũng thầm ghen tị (Hình 2).
Gia đình - Ông bố bị chê vì đẻ 8 cô con gái, nuôi lớn rồi ai cũng thầm ghen tị (Hình 3).

Tám cô con gái của ông Lý khi trưởng thành đều rất hiếu thuận và đủ kinh tế để lo cho cha mẹ. 

Không phụ tấm lòng cha mẹ, 8 cô con gái của ông Lý khi trưởng thành đều có công việc ổn định, rất hiếu thảo và biết yêu thương nhau. Hàng tháng, mỗi người gửi cho bố mẹ 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí. Vậy là mỗi tháng vợ chồng ông Lý không làm gì cũng có 8.000 NDT (hơn 28 triệu đồng) tiêu xài mỗi tháng.

Các cô gái còn biết bảo ban nhau chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ. Người phụ trách dọn dẹp nhà cửa, người mua quần áo, người mua thiết bị gia dụng, người đưa ông bà đi du lịch... Không chỉ vậy, họ còn có quỹ chung để phòng trường hợp bố mẹ ốm đau, cần tiền đột xuất. Mỗi dịp lễ Tết, ông bà Lý không phải bận tâm suy nghĩ vì đã có các con lo chu đáo, luân phiên nhau chăm sóc ông bà.

Cuộc sống hiện tại của ông bà Lý khiến nhiều người vô cùng ghen tị. Trong khi đó ông Dương, hàng xóm và cũng là người thường xuyên chê cười ông Lý, thì giờ đây phải chuyển nhà đi nơi khác vì con trai dính vào cờ bạc, tù tội.

Chia sẻ với báo chí bí quyết nuôi dạy con, ông Lý cho biết, mình không phân biệt trai gái, chỉ cần các con ngoan ngoãn, hiếu thảo. "Nhiều người trêu tôi đẻ 8 “con vịt giời”, khi lớn chúng bay đi hết. Nhưng tôi nghĩ "bay" hay "không bay" đều do cách dạy của bố mẹ”, ông Lý nói.

“Dù nghèo nhưng tôi vẫn cố cho các con ăn học đàng hoàng, không thua kém bất kỳ đứa con trai nào trong làng. Tôi dạy các con: "Con trai làm được thì con gái cũng làm được". Con gái lớn lên ngoan ngoãn, hiếu thảo thì còn gấp 10 lần con trai mà bất hiếu, ngỗ nghịch. Ngày nào tôi cũng khích lệ các con như thế", người cha của 8 cô con gái cho hay.

Nói về công ơn dưỡng dục của cha mẹ, con gái cả của ông Lý tâm sự: "Hồi nhỏ tôi thường thấy hàng xóm trêu đùa bố mẹ nhưng mỗi lần có ai trêu, bố thường bảo tôi phải cố gắng học tập, lớn lên trở thành người thành công để những người cười mình phải thay đổi suy nghĩ. Bố cũng dạy chị em tôi phải đoàn kết, đùm bọc nhau. Nhờ vậy, cả 8 chị em tôi đều lớn lên trong sự tự tin. Hiện tại, chúng tôi đã đủ sức lo cho bố mẹ cuộc sống an nhàn".

Tuy sinh ra ở vùng quê nghèo nhưng ông bà Lý khiến nhiều người nể phục vì suy nghĩ rất văn minh, đúng đắn. Con nào cũng là con, chỉ cần con cái biết yêu thương cha mẹ thì rất đáng tự hào, là phúc phần của cha mẹ. Còn bất hiếu, báo hại cha mẹ khốn khổ thì xấu hổ, nhục nhã. Vì vậy hãy bỏ thói phân biệt giới tính, đừng thấy người khác sinh con gái rồi cười chê. Đặc biệt là trong bối cảnh nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam đang bị mất cân bằng giới tính, nam nhiều hơn nữ.

Minh Hoa (t/h)

Cặp vợ chồng để lại 7,5 triệu USD cho hàng xóm sau khi qua đời

Thứ 7, 05/12/2020 | 19:34
Sau khi qua đời, cặp vợ chồng người Đức đã để lại toàn bộ tài sản trị giá 7,5 triệu USD (khoảng 173 tỷ đồng) cho người dân địa phương nơi họ sinh sống.

Cặp "chồng cú vợ tiên" nổi tiếng sinh con, nhìn 2 con gái ai cũng sốc

Thứ 4, 18/11/2020 | 08:08
Bất chấp đàm tiếu, dị nghị của dư luận, cặp đôi “đũa lệch” vẫn quyết định đến với nhau. Kết tinh tình yêu của họ là 2 bé gái đẹp tựa thiên thần.

Cặp "chồng cú, vợ tiên" sinh con, nhìn ảnh bé trai ai cũng ngỡ ngàng

Thứ 6, 13/11/2020 | 07:00
Nhiều người tò mò không biết đứa con của cặp “đũa lệch” đến từ Campuchia sẽ ra sao và khi những bức ảnh được hé lộ, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt.

Cặp "chồng cú vợ tiên" bị khuyên đừng đẻ, dung mạo con của họ ra sao?

Thứ 5, 05/11/2020 | 13:09
Vẻ ngoài của con gái cặp đôi “chồng cú vợ tiên” thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.