Trưa ngày 15/12/2012, Quyền cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại khu đất trống thuộc thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương. Đến khoảng 18h cùng ngày thì cả nhóm giải tán, khi điều khiển xe đi ngang đường thì Quyền bị ngã. Thấy thế, Nguyễn Minh Thanh đang ngồi chơi cùng bạn trước cổng nhà đã chạy lại đỡ nhưng Quyền không cho.
Lúc này, một người bạn đi đến, tưởng Quyền bị đánh ngã nên đã xông vào đấm đá nhóm người đã giúp đỡ. Quyền cũng nhảy vào đánh cùng bạn và sau đó còn chạy về nhà cầm 2 con dao trên tay để quay lại truy sát nhóm người trên. Khi không thấy ai ở tại hiện trường nữa, y đã chạy đến nhà Thanh để uy hiếp và phá hoại tài sản của gia đình.
Bị cáo Lê Hữu Quyền trước vành móng ngựa
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác Công an xã Vĩnh Lương đã đến hiện trường yêu cầu đối tượng bỏ hung khí và về Công an xã làm việc. Tuy nhiên, Quyền không những không chấp hành mà còn có hành vi dùng dao chém Công an viên Phan Hà nhưng không trúng. Chị Lê Thái Ngọc (em gái của Quyền –PV) vào can ngăn thì bị Quyền vung dao gây thương tích ở tay phải. Sau đó, y tiếp tục tấn công tổ công tác, chỉ đến khi công an xã phải huy động thêm lực lượng mới khống chế được y và đưa về trụ sở làm việc.
Đối với hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích các bị hại đã từ chối giám định thiệt hại về tài sản, thương tích và có đơn xin bãi nại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Quyền, nên không có căn cứ để khởi tố đối tượng về tội hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.
Thiên Lý - Khánh Ly