Theo New York Times, cả 3 công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ là người gốc Hàn Quốc. Những người này đã được trả tự do vào ngày 9/5 vừa qua trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ba công dân này đều mang họ Kim, song họ không có mối liên hệ nào với nhau. Việc ba công dân này được thả tự do được cho là một động thái tích cực từ phía Bình Nhưỡng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp với phía Mỹ.
Hôm 9/5, ông Trump gọi 3 công dân trên là “những người đàn ông tuyệt vời” và ông cho biết tình trạng sức khỏe của họ vẫn tốt. Dưới đây là những thông tin được tiết lộ về những công dân vừa được Triều Tiên trả tự do này.
Tony Kim
Tony Kim, hay còn có tên gọi Kim Sang Duk, bị bắt vào ngày 23/4/2017. Ông đã dạy kế toán một tháng ở đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST). Khi ông bị bắt giữ, ông đang chuẩn bị lên máy bay để rời khỏi Triều Tiên, theo Hiệu trưởng danh dự của trường, ông Chan-Mo Park.
“Lý do khiến (ông Tony Kim) bị bắt vẫn chưa rõ, nhưng một số nhân viên của trường nói với tôi rằng việc bắt giữ ông ấy không liên quan tới công việc của trường. Ông ấy có liên quan tới một vài hoạt động khác ngoài trường PUST, như việc giúp đỡ trẻ mồ côi”, ông Chan-Mo Park cho biết.
Ông Kim từng dạy học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Diên Biên, một cơ sở đào tạo ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, gần biên giới Triều Tiên. Trước khi bị bắt giữ, ông Kim được cho là đã sống ở Triều Tiên với vợ của mình. Hiện vợ ông được cho là vẫn đang sống tại quốc gia này.
Ông Kim học ngành kế toán tại Đại học California và Đại học Aurora. Ông làm kế toán viên tại Mỹ trong hơn một thập kỷ, theo thông tin mà ông đăng tải trên trang Facebook cá nhân.
“Chúng tôi rất vui vì chồng và cha mình, ông Tony Kim, và hai công dân Mỹ khác đã được trả tự do”, gia đình ông Kim viết trên Facebook hôm 9/5. “Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã làm việc để đưa ông ấy trở về quê hương. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Tổng thống vì đã phối hợp trực tiếp với Triều Tiên. Trên hết, cảm ơn Chúa đã đưa Tony trở về nhà an toàn”.
Kim Hak Song
Kim Hak Song, cũng được biết đến với tên Jin Xue Song, bị giam vào ngày 6/5/2017. Ông làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, hiện vẫn chưa rõ việc ông bị bắt giữ có liên quan tới ông Tony Kim hay không.
Theo tuyên bố của trường đại học này, ông Kim Hak Song bị bắt khi đang ở một cánh đồng phục vụ nghiên cứu và phát triển nông nghiệp.
Theo CNN, ông Kim, một người dân tộc Triều Tiên, được sinh ra ở Cát Lâm, Trung Quốc, gần biên giới Triều Tiên. Ông nhập cư vào Mỹ những năm 1990. Sau khi trở thành công dân Mỹ, ông Kim trở lại Trung Quốc và theo học ngành nông nghiệp tại Diên Biên trước khi sang Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng hôm 9/5 khẳng định họ rất vui mừng trước thông tin những công dân Mỹ được trả tự do, đồng thời cảm ơn những nhà ngoại giao đã nỗ lực cho quá trình đó.
“Chúng tôi đều suy nghĩ về cả 3 người họ mỗi ngày, và hi vọng cũng như mong muốn của chúng tôi đã được trả lời bằng việc họ được trả tự do. Thay mặt cộng đồng trường PUST, những người lãnh đạo của trường muốn bày tỏ hi vọng rằng hai đồng nghiệp của chúng tôi và ông Kim Dong Chul có thể dành thời gian bên gia đình và bạn bè của họ, quay trở lại nhịp sống bình thường”, tuyên bố của trường PUST cho hay.
Kim Dong Chul
Tháng 4/2016, ông Kim Dong Chul - một doanh nhân, bị kết án 10 năm lao động khổ sai vì cáo buộc gián điệp.
Một tháng trước khi diễn ra phiên xét xử, ông Kim Dong Chul xuất hiện trước một cuộc họp báo do Chính phủ tổ chức ở Bình Nhưỡng và xin lỗi vì hành động của mình, mà ông mô tả là đã cố đánh cắp bí mật quân sự và có sự thông đồng với Hàn Quốc. Cơ quan gián điệp Hàn Quốc phủ nhận những cáo buộc liên quan.
Thân thế của ông Kim chỉ được biết đến vào tháng 1/2016, khi Chính phủ Triều Tiên cho phép hãng tin CNN phỏng vấn ông này tại Bình Nhưỡng. Thời điểm đó, ông Kim cho biết mình là công dân nhập cư vào Mỹ, 62 tuổi, từng sống ở Fairfax, bang Virginia. Ông cho biết từng điều hành một công ty dịch vụ khách sạn và thương mại ở Rason, một đặc khu kinh tế gần biên giới Triều Tiên với Trung Quốc và Nga.
Ông bị bắt giữ vào tháng 10/2015 khi đang có một cuộc gặp với cựu binh sĩ Triều Tiên để nhận những dữ liệu bí mật.
Xem thêm: Tên lửa Israel phá hủy hệ thống phòng không Nga ở Syria?