Lớn lên trong gia đình bốn anh em, mẹ mất sớm, Vũ được dì ruột nhận làm con nuôi. Người dì lại không có chồng con, nên bà cưng Vũ như cưng trứng. Hàng tháng, ba và các anh chị em sống bên nước ngoài cũng chu cấp không ít tiền bạc, nên càng ngày Vũ càng sa vào ăn chơi, lêu lổng. Những tháng ngày trác táng của tuổi thanh xuân ấy khiến Vũ phạm hết tội này đến tội khác. Hiện, Vũ “sở hữu” 6 tiền án về nhiều tội danh khác nhau.
“Thầy bói nói cái mặt tôi không lương thiện được”
Chúng tôi tiếp xúc với phạm nhân Nguyễn Đức Vũ (SN 1968, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) khi gã đang được giam tại trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào ngày 21/12. Đưa Vũ ra gặp tôi, vị cán bộ trại giam nói: “Nhà báo muốn tìm hiểu về phạm nhân “gánh” nhiều tiền án tiền sự thì đây, Vũ là một trong những người có khá nhiều tiền án tiền sự. Cứ ra tù thời gian ngắn lại nhập trại, với các tội danh khác nhau”.
Tiếp xúc với chúng tôi, dù được giới thiệu đàng hoàng, nhưng khuôn mặt Vũ không bộc lộ cảm xúc vui hay buồn.
PV tiếp xúc với phạm nhân Vũ trong trại giam Xuyên Mộc.
Vũ ngồi im, mắt luôn đảo nhìn xung quanh, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Đến khi chúng tôi bắt chuyện, Vũ mới nói: “Tôi nghĩ mình cũng có nhiều chuyện để kể, nhưng chẳng có gì lừng lẫy trong giang hồ cả. Chỉ vài cái vụ án tép riu, nên cũng không muốn kể. Bởi, dù không muốn, tính tôi như vậy rồi, làm sao mà khác được. Cứ về với đời là tôi chả thể xin được việc làm gì cho ra hồn, rồi lại đi chơi với đám bạn quậy phá. Mình muốn hiền cũng không ai cho. Người ta nói tôi cũng giống như Chí Phèo, có muốn lương thiện cũng khó”.
Nói xong câu đó, Vũ nhìn chúng tôi cười ngượng. Có lẽ, vì Vũ nghĩ, chúng tôi biết tỏng Vũ chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ học nhưng gã lại ngồi đây “nổ” với chúng tôi, về nhân vật của văn chương. Chúng tôi hỏi Vũ: “