Khi dẫn đầu dòng người đi xe đạp, ông Maduro cầm lái bằng một tay còn tay kia giơ lên vẫy chào những người xem bên đường. Tuy nhiên do mất thăng bằng, ông Maduro đã ngã xuống mặt đường nhựa.
Tiếp đến, trên khúc đường này những người tháp tùng Tổng thống cũng xô vào nhau và ngã xuống, dồn thành một đám lộn xộn người và xe. Tuy nhiên không ai bị thương nghiêm trọng, tin đưa của ITAR-TASS.
Tổng thống Maduro đã có phản ứng hài hước với vụ “tai nạn giao thông” này. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông nói: “Khi chúng tôi lái xe qua đại lộ Lekuna, tôi mất tập trung và buông tay lái, thế là tất cả cùng ngã dồn nhưng sau đó đứng dậy ngay và cười giảng hòa”.
Phương Anh