Không quân Israel đã phá hủy một bệ phóng tên lửa của Syria từng tung hỏa lực vào máy bay Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận tối 27/5, nhấn mạnh rằng Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào chống lại mình.
“Khoảng thời gian ngắn trước đó, quân đội Syria đã nỗ lực tấn công một máy bay của Israel, nhưng đã không thành công”, ông Netanyahu nhấn mạnh.
“Lực lượng không quân đã đáp trả bằng cách phá hủy bệ phóng nơi tên lửa phóng đi. Chính sách của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự gây hấn nào và sẽ đáp trả bằng vũ lực và sự kiên quyết”.
Trước đó, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, một tên lửa Israel đã bắn trúng mục tiêu ở tỉnh Quneitra, Syria hôm 27/5; vụ tấn công gây ra một số thương vong,
"Một tên lửa của Israel nhắm vào Tel al-Shaar ở Quneitra", hãng thông tấn Syria cho hay, lưu ý thêm rằng một "phương tiện quân sự đã bị nhắm mục tiêu và có thương vong".
Số lượng binh sĩ thương vong cũng như loại thiết bị quân sự cụ thể bị nhắm mục tiêu không được nêu rõ trong bản tin.
Sau khi các báo cáo về cuộc tấn công được đưa ra, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã nhận trách nhiệm về vụ không kích vào Syria.
Ngoài ra, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công vào mục tiêu phòng không của Syria sau khi một máy bay của quân đội Israel bị bắn trước đó.
Theo Sputnik, phía Israel có thể ám chỉ đến đợt giao tranh hôm 17/5, với việc Syria tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn "các vật thể phát sáng đến từ các vùng bị chiếm đóng, bắn hạ một số mục tiêu" từ lãnh thổ do Israel kiểm soát.
Tháng trước, Syria đã cáo buộc Tel Aviv thực hiện cuộc không kích vào các căn cứ quân sự ở Masiaf, thuộc tỉnh Hama phía tây bắc Syria. Đầu tháng này, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ các tên lửa được phóng từ khu vực do Israel kiểm soát vào miền Nam Syria, theo SANA.