Anh trai nghi phạm Đặng Ngọc Viết: 'Giờ lấy ai nuôi tôi'

Anh trai nghi phạm Đặng Ngọc Viết: 'Giờ lấy ai nuôi tôi'

Thứ 7, 14/09/2013 | 19:33
0
Trong một câu nói dài nhất của mình, người anh trai bị chất độc màu da cam của Đặng Ngọc Viết đã thốt lên rằng: "Tôi thương em tôi quá. Giờ lấy ai nuôi tôi".

Vụ Đặng Ngọc Viết vào trụ sở UBND TP.Thái Bình chiều 11/9 nổ súng vào 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khiến Phó giám đốc Trung tâm là ông Vũ Ngọc Dũng tử vong, bốn cán bộ khác bị thương đang khiến dư luận quan tâm.

Chiều ngày 13/9, anh Đặng Vinh Quang (hay còn gọi tên khác là Công, SN 1969, là anh trai của nghi phạm Đặng Ngọc Viết), là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam từ bố dẫn đến trí nhớ kém... hiện đang ở cùng nhà với hung thủ Viết, vẻ mặt đượm buồn, liên tục nhắc đi một cách rất chậm chạp hai từ "không biết" về những việc làm của Viết.

Một câu dài, rõ ràng nhất trong cuộc trao đổi, anh Quang (hay còn gọi là Công - PV) nói về Viết mà chúng tôi ghi lại được là: "Tôi thương em tôi quá. Giờ lấy ai nuôi tôi".

Pháp luật - Anh trai nghi phạm Đặng Ngọc Viết: 'Giờ lấy ai nuôi tôi'

Anh Đặng Vinh Quang (hay còn gọi tên khác là Côn, SN 1969, anh trai của Đặng Ngọc Viết), là nạn nhân chất độc màu da cam.

Cũng theo số người hàng xóm của gia đình Viết cho biết, anh Quang bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên mọi người thường gọi là "thằng ngẫn ngờ, dở hơi" và hiện đang được hưởng tiền chính sách hàng tháng của nhà nước.

"Bình thường thằng Viết nuôi nó nhưng đi suốt ngày, thằng Vinh thì đền bù đất rồi và đang làm nhà riêng nên chỉ có thằng ngẫn ngờ này ở nhà (anh Quang - PV), chẳng ai chơi với nó cả.

Nó ngẫn ngờ do bị ảnh hưởng chất độc màu da cam và được lương hàng tháng nên chẳng biết gì đâu, nói trước quên sau thôi.

Chúng tôi không có việc gì làm thì ra đây chơi với nó chứ nó nói dở hơi lắm. Thằng dở hơi này (anh Công - PV) không biết thằng Viết làm gì đâu...", người hàng xóm này nói.

Người hàng xóm này cũng cho hay, khu vực đất mà gia đình hung thủ Viết đang ở, bị thu hồi và xung quanh trước đây là đất đê vùng, không có ai ở.

"Trước đây là đất đê vùng nên chẳng có ai ở, vắng tanh, vắng teo. Mới đây thì cán bộ công nhân viên chức người ta chuyển về ở nhiều. Nhà Viết là nó ra đây từ trước, chứ còn cụ thể thế nào thì không rõ", cô này chia sẻ.

Còn một người hàng xóm khác cho biết, toàn bộ phần khung, bạt trong đám tang của Đặng Ngọc Viết là do chính y đã sắm và tặng cho xóm để tổ chức các chương trình cho thiếu nhi cách đây chừng hơn 3 năm.

"Hàng năm Viết vẫn hay cho quà các cháu ở đây. Tôi còn nghe kể, trước khi xảy ra sự việc mấy hôm, nó còn bảo con là thích quà trung thu gì thì bố mua cho không là mấy hôm nữa bố phải đi xa. Thế mà cuối cùng nó lại gây ra sự việc đến như thế, có ai ngờ đâu", người hàng xóm này nói.

Về một số thông tin cho rằng, Đặng Ngọc Viết trước đây có tiền sử của bệnh thần kinh, khi được hỏi, những người dân xung quanh đều bác bỏ và cho biết, Viết hoàn toàn bình thường, không có những biểu hiện của bệnh này.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 13/9, một lãnh đạo BV Mắt Trung ương cho biết, nạn nhân bị thương thứ ba trong vụ xả súng là anh Nguyễn Thanh Dương (38 tuổi, thành phố Thái Bình) cán bộ thuộc Đội giải phóng mặt bằng nhập viện với vết thương vùng mắt phải.

Các bác sỹ đã khám vết rách ở mắt, thấy có 2 dị vật trong mắt, trong đó có một dị vật nằm sâu. Hiện bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị trong viện để các bác sĩ theo dõi và làm các xét nghiệm để tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể...

Theo Trí Thức Trẻ

Bố nghi phạm Đặng Ngọc Viết: 'Tôi thương con tôi quá'

Thứ 6, 13/09/2013 | 11:51
Theo ông Vu, bố nghi phạm Viết cho biết, sau khi gây án, đối tượng có về qua nhà, bắt tay và chào ông, xin đi trước...

Hình ảnh hiện trường vụ xả súng tại Thái Bình

Thứ 7, 14/09/2013 | 10:57
Dưới đây là những hình ảnh chân thực nhất mà nhóm PV ghi nhận được tại hiện trường vụ xả súng chấn động ở trụ sở UBND TP. Thái Bình khiến 5 người thương, vong.

Cán bộ thu hồi đất trải lòng sau vụ nổ súng ở Thái Bình

Thứ 6, 13/09/2013 | 15:46
“Chưa đến mức bị dùng súng bắn, nhưng việc cầm dao, gậy gộc, điện thoại nhắn tin đe dọa là chuyện xảy ra thường xuyên”, một cán bộ công tác tại Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) huyện Ba Vì (Hà Nội) chia sẻ với phóng viên sau sự việc nổ súng kinh hoàng tại Thái Bình…

Gia đình nghi can xả súng ở Thái Bình không phải bồi thường

Thứ 6, 13/09/2013 | 15:19
Vụ án nổ súng ở Thái Bình làm 5 cán bộ thuộc Ban giải phóng mặt bằng thuộc trung tâm phát triển quỹ đất, UBND TP Thái Bình thương vong dường như đã khép lại do cơ quan công an đã đình chỉ khởi tố bị can. Tuy nhiên còn nhiều băn khoăn về trách nhiệm bồi thường đối với các nạn nhân.

Đình chỉ bị can vụ xả súng ở Thái Bình

Thứ 6, 13/09/2013 | 09:21
Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định đình chỉ bị can và đình chỉ truy nã đối với bị can Đặng Ngọc Viết vì lý do bị can đã chết do tự sát.

Lời kể của nạn nhân trong vụ xả súng ở Thái Bình

Thứ 6, 13/09/2013 | 09:39
Sau câu hỏi "giám đốc đâu", Đặng Ngọc Viết bất ngờ rút súng bắn vào đầu cả 3 người. Chạy sang phòng bên, ông ta tiếp tục nổ 3 phát đạn rồi tẩu thoát.

Vụ nổ súng ở Thái Bình: Mâu thuẫn thông tin về hung thủ

Thứ 6, 13/09/2013 | 09:21
Sau khi gây ra vụ nổ súng kinh hoàng tại UBND TP Thái Bình, làm một người chết và 4 người khác bị thương, hung thủ Đặng Ngọc Viết được người thân phát hiện đã chết ngay sau đó.

Hoàn cảnh éo le gia đình nghi phạm nổ súng ở Thái Bình

Thứ 5, 12/09/2013 | 17:09
Sáng 12/9, PV báo Nguoiduatin.vn đã đến nhà nghi phạm Đặng Ngọc Viết, sinh năm 1971, tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình. Lúc này gia đình đang tổ chức tang lễ cho Đặng Ngọc Viết . Cùng lúc, gia đình nạn nhân Võ Ngọc Dũng cũng đang đau đớn lo hậu sự cho người thân.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.