Danh ca Tuấn Vũ: “Tôi day dứt, đau khổ vì không kịp gặp mẹ lần cuối”

Danh ca Tuấn Vũ: “Tôi day dứt, đau khổ vì không kịp gặp mẹ lần cuối”

Hà Thị Linh
Thứ 5, 22/11/2018 | 19:00
0
Sau bao nhiêu thăng trầm nơi đất khách quê người, trở về Việt Nam lần này, “phượng hoàng nhạc vàng” Tuấn Vũ vẫn đau đáu những nỗi niềm day dứt khôn nguôi.

Danh ca Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài. Những năm cuối thập niên 80, Tuấn Vũ nổi đình đám và được mệnh danh là “phượng hoàng nhạc vàng”. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều nhạc phẩm trữ tình bất hủ như: Hoa sứ nhà nàng, Người yêu cô đơn, Giọt lệ đài trang, Phượng buồn,… Dù không qua trường lớp âm nhạc nào, song chất giọng đặc biệt của Tuấn Vũ luôn có một sức hút kỳ lạ với người yêu nhạc.

Ngôi sao - Danh ca Tuấn Vũ: “Tôi day dứt, đau khổ vì không kịp gặp mẹ lần cuối”

Danh ca Tuấn Vũ từng được mệnh danh là "phượng hoàng nhạc vàng".

Tuấn Vũ sang nước ngoài từ năm 1979, và sau một thời gian dài lang bạt, anh định cư tại Mỹ. Dù ít khi về nước, song nhìn vào gia tài âm nhạc của Tuấn Vũ mới thấy anh vẫn âm thầm và bền bỉ hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Nhưng ít ai biết, phía sau những tháng ngày vinh quang, cuộc đời của danh ca Tuấn Vũ vẫn còn đó những nỗi đau chưa nguôi.

Trong lần trở lại Việt Nam để tái ngộ khán giả quê nhà sau gần một thập kỷ xa cách, danh ca Tuấn Vũ đã trải lòng về quãng thời gian thăng trầm và những nỗi day dứt trong cuộc đời mình.

Chào danh ca Tuấn Vũ! Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi về Việt Nam biểu diễn lần này?

Tôi sống xa quê hương đã gần một thập kỷ, lại ít có điều kiện đi lại nên trong lòng tôi luôn đau đáu nỗi nhớ nhà, và mong ngóng có dịp trở về để hát cho khán giả nghe. Lần này, trở về Việt Nam tôi sẽ ở lại khá lâu. Ngoài việc chạy show để gặp lại khán giả thương yêu, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho việc gặp gỡ người thân, bạn bè. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi thực hiện liveshow tại Hà Nội vào năm 2010 và được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt.

Một thời nổi đình đám, hẳn danh ca Tuấn Vũ có rất nhiều kỷ niệm khó quên với khán giả quê nhà. Anh có thể chia sẻ?

Thú thật, trước nay tính tôi vẫn luôn kiệm lời, không hay nói, và cũng không biết tuôn ra những lời hay ý đẹp. Nhưng, tôi lại rất dễ xúc động trước tình cảm mà khán giả dành cho mình. Có lần, tôi đã khóc vì cảm động khi thấy một vị khán giả ngoài 50 tuổi ôm theo 10 con vịt, ngồi chờ suốt cả buổi ở bên ngoài sân khấu chỉ để tặng những chú vịt này cho mình. 

Hay mới đây, khi vừa đáp xuống sân bay của Việt Nam, có một cụ bà đã 90 tuổi vẫn cất công ra sân bay đón tôi, và nói rằng, sẽ mổ hẳn một con trâu để đãi tôi. Thực sự, tôi vô cùng bất ngờ và xúc động trước tình cảm mà khán giả dành cho mình, dù đã xa cách từ lâu.

Ngôi sao - Danh ca Tuấn Vũ: “Tôi day dứt, đau khổ vì không kịp gặp mẹ lần cuối” (Hình 2).

Danh ca Tuấn Vũ tái ngộ khán giả quê nhà sau gần 10 năm xa cách.

Vậy, tại sao đến thời điểm này danh ca Tuấn Vũ mới quyết định trở về Việt Nam mà không phải sớm hơn?

Tôi đến với nghề hát không màng danh lợi, không cần tiền tài, chỉ mong được hát, và được mọi người yêu mến giọng hát của mình. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn lao và cũng là món quà quý giá nhất cuộc đời mình.

Những năm tháng sống ở hải ngoại, tôi vẫn nghe bạn bè nói về danh tiếng của mình ở quê nhà, về sức sống âm ỉ và sự trở lại mạnh mẽ của dòng nhạc vàng. Thế nên, bản thân tôi cảm thấy vui và luôn mong ngóng đến ngày được tái ngộ với người yêu nhạc. Và, đây cũng là thời điểm thích hợp để tôi quay trở lại quê nhà sau bao năm xa cách.

Đặc biệt hơn, trong lần trở về này, tôi sẽ có dịp hội ngộ với Chế Linh, Ngọc Vũ, Giao Linh, Sơn Tuyền,… trên sân khấu của đêm nhạc “Tuấn Vũ – 10 năm tái ngộ”. Đây hứa hẹn sẽ là những khoảnh khắc thật đẹp, đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi.

Ngôi sao - Danh ca Tuấn Vũ: “Tôi day dứt, đau khổ vì không kịp gặp mẹ lần cuối” (Hình 3).

Có thông tin cho rằng, anh là một đại gia, sở hữu khối tài sản “khủng” ở Mỹ. Anh nói gì về thông tin này?

Tôi nghèo lắm, đừng gọi tôi là đại gia. Tiền bạc có ai mà không thích, nhưng với tôi, đó là phù du. Tôi nghĩ, bây giờ mình có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, đến khi nằm xuống, cũng không mang theo được. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người thôi.

Nhiều khán giả rất tò mò về cuộc sống ở Mỹ của danh ca Tuấn Vũ hiện tại thế nào?

Ở Mỹ, tôi sống với một người nhưng không phải con, bố mẹ cháu mất lâu rồi, tôi nuôi và coi như con cháu trong nhà. Tôi sang nước ngoài từ năm 1979 đến giờ, ngoài đi hát cũng có nghề phụ. Tôi mở của hàng bán cà phê. Thú thật, hồi trước tôi cũng hay đi nhậu, nhưng từ khi mở quán, tôi tiết chế hơn, thời gian gặp gỡ bạn bè chủ yếu là hàn huyên tâm sự. Thỉnh thoảng, tôi cũng có gặp anh Chế Linh để trò chuyện, có khi chỉ là bàn bạc xem làm món bánh thế nào, pha chế đồ uống thế nào cho ngon. Với tôi, cuộc sống hiện tại rất bình yên và thoải mái.

Bên cạnh tiếng tăm, danh vọng, cuộc đời của danh ca Tuấn Vũ cũng từng trải qua một quãng thời gian “khủng hoảng”, và anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó như thế nào?

Thật ra, cũng có một thời điểm tôi lao đao, mất phương hướng vì những chuyện không hay. Thậm chí, đã có lúc tôi tưởng mình gục xuống và muốn buông bỏ tất cả. Nhưng, chính trong lúc tôi gặp khó khăn nhất, nhà thơ Du Tử Lê, nhà thơ Nguyên Sa, ca sĩ Lê Uyên… là những người đã luôn ở bên và nâng tôi dậy. Họ động viên tôi phải hát tiếp, đừng bỏ cuộc, không có cái gì là mất hẳn miễn là tôi cứ sống chân thành. Dần dần, tôi đã ổn định lại tinh thần, và quyết định đứng lên làm lại từ đầu sau một chuỗi thời gian dài gãy đổ niềm tin.

Là một danh ca khá thành công với những bài hát nhạc vàng, mang đậm dấu ấn thời gian. Cho đến thời điểm này, anh còn điều gì tiếc nuối không?

Hồi xưa, vì khoảng cách địa lý và công việc, nên ngày mẹ đẻ tôi qua đời, tôi không thể về gặp bà lần cuối. Đó cũng chính là nỗi đau, sự day dứt trong tôi mãi không thôi. Thế nên, lần này về Việt Nam, cùng với việc thực hiện liveshow, tôi sẽ cùng gia đình sửa sang lại phần mộ cho cha mẹ. Điều mà tôi trăn trở thực hiện bấy lâu nay. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian để đi thăm những người thân yêu của mình.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ về nỗi sợ lớn nhất ở tuổi 71

Thứ 3, 13/11/2018 | 13:00
Danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ nhân lần về nước biểu diễn và chuẩn bị cho live show “Đêm Việt Nam 7: Chuyện của mùa đông” vào tháng 1/2019 sắp tới.

Danh ca Khánh Ly: "Nhiều lần bạn bè gọi đến nhà hỏi thăm vì tưởng tôi chết rồi"

Thứ 4, 08/08/2018 | 11:34
Lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội sau tin đồn qua đời, danh ca Khánh Ly đã hé lộ nguồn cơn về những tin đồn ác ý cũng như trải lòng về tin đồn mình đã qua đời.
Cùng tác giả

Bất ngờ lý do NSƯT Ngọc Huyền không thể thành đôi với Kim Tử Long

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:21
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.

“Đừng ảo tưởng mình là ngôi sao mà bắt người khác phải chờ đợi”

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:05
Bao giờ tất cả sao Việt học được cách quý trọng thời gian? Bao giờ một số “ngôi sao” thôi coi việc đến muộn như một cách chứng tỏ đẳng cấp của mình?

Diễn viên Kim Oanh: "Tôi rất muốn lấy chồng sớm và có con sớm"

Thứ 7, 20/11/2021 | 10:15
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.

"Chao đảo" bộ ảnh hai cụ bà U80 tạo dáng "cực xì tin" bên cúc hoạ mi

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:00
Những bông hoa cúc họa mi tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ làm rực rỡ vẻ đẹp tuổi già, đủ sưởi ấm tình bạn ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ Hiền và cụ Chung.

Cứu thành công bé gái bị bệnh động kinh hành hạ suốt 12 năm

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:01
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

Thứ 3, 07/11/2023 | 18:44
"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m thông báo tin vui

Chủ nhật, 01/10/2023 | 10:26
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

"Thị màu" Hoà Minzy muốn được cầu hôn?

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:30
Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái chúc mừng Gin Tuấn Kiệt - Puka nhưng vô lại để lộ chi tiết gây chú ý.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gia nhập hội mẹ bỉm sữa?

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:09
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ về quá trình chuẩn bị có con đầu lòng bằng phương pháp IVF.
     
Nổi bật trong ngày

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.