Dùng 'thiết quân luật' nhưng không nhất thiết phải dùng đòn roi, cậu con trai Nguyễn Long Vũ đang ở tuổi mau khôn, mau lớn rất ngoan ngoãn, chăm chỉ. Trong quan điểm dạy con của nghệ sĩ hài Vân Dung là phải nghiêm khắc, 'quân lệnh như sơn'.
Do hoàn cảnh công tác, vợ chồng nghệ sĩ Vân Dung sống cảnh 'chồng Nam vợ Bắc' hơn chục năm nay. Cậu con trai của chị là Nguyễn Long Vũ (Nhím) sống cùng và nhận sự giáo dục trực tiếp của mẹ, đồng thời có sự 'quản lý từ xa' của bố. Trong nhà thường chỉ có hai mẹ con, chị lại hay phải đi diễn xa, Nhím phải tự lập, tự giác từ rất sớm. Ngày ba tuổi đã tự mặc quần áo, bốn tuổi tự làm vệ sinh cá nhân, tự xúc cơm ăn, lên sáu tuổi tự tắm, giặt, gập và cất quần áo, năm tám tuổi biết quyét nhà, nhặt rau, rửa bát. Giờ đã 12 tuổi, Nhím vào bếp làm món trứng ốp nếp, salat mời mẹ ăn sáng. Chị cũng không phải lo tìm gia sư dạy con vì Nhím rất tự giác…
Nhím tự lập như người lớn, đó là kết quả một quá trình chị Vân Dung khắt khe nuôi dạy con. Trên sân khấu công chúng biết tới Vân Dung qua những tiếng cười mà nghệ sĩ này đem tới; ngược lại, về nhà chị là một người mẹ rất nghiêm khắc với con. Nhím được mẹ rèn cách tự lập, cho tự do cân đối giữa học và chơi nhưng chị lưu ý giới hạn sự thoải mái của con trong khuôn khổ nhất định.
Trong bối cảnh hiện nay, nhiều phụ huynh đau đầu tìm cách cấm đoán con chơi game online vì những hệ lụy 'ghê gớm' của nó cho con trẻ; nhưng chị đồng ý để Nhím chơi game, theo nghĩa là giải trí sau một ngày học tập vất vả. Một tuần một lần, một lần 45 phút thì Nhím không thể nghiện game được và cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe. Vân Dung cho rằng càng cấm đoán thì con càng chống đối, sinh ra chơi vụng trộm khi mẹ vắng nhà. Tự do trong khuôn khổ, không cần phải quát mắng, con cứ tự giác mà thực hiện – Vân Dung chia sẻ.
Vân Dung quan niệm 'dạy con từ thuở còn thơ'.
Ngày Nhím ba tuổi, chị thường phải đi công tác xa, để con ở nhà ông bà ngoại chăm bẵm. Ông bà chiều cháu, Nhím đòi gì được ấy, thậm chí có lúc nũng nịu không ăn để vòi vĩnh. Biết chuyện, chị quán triệt ngay không để ông bà chiều con thái quá. Chỉ những dịp đặc biệt Nhím mới được mẹ tặng quà, hoặc tặng quà khi con có thành tích. Khi mua quà, chị cho con chỉ được phép chọn một món quà duy nhất và không quá đắt, chị Vân Dung chia sẻ 'không muốn cháu có suy nghĩ sống hưởng thụ từ nhỏ'.
Các cụ nói 'dạy con từ thuổ còn thơ', Vân Dung rèn con ý thức lao động từ ngày còn non dại. Chị không mua nhiều quần áo, giày dép cho con. Trong tủ quần áo của Nhím chỉ có mấy bộ quần áo ở nhà và đến trường, hai đôi giầy.
Không phải chị quá hà khắc mà theo cách chị giải thích với con: 'Khi con biết lao động kiếm tiền, con sẽ có được tất cả những gì con muốn. Nếu con lớn mà không kiếm được tiền thì con cũng chỉ có 2 đôi giầy mà thôi'.
Cậu bé Nguyễn Long Vũ biết gom giấy vụn, chai lọ của người hàng xóm cho đem bán lấy tiền mua bánh sinh nhật tặng mẹ. Nhiều người xung quanh không hiểu cách nuôi dạy con của Vân Dung và thắc mắc: nhà có phải là không có điều kiện đâu mà để con làm thế. Chị không hề cấm đoán mà hoàn toàn ủng hộ việc này, chị vui vì Nhím 'có ý thức tự lao động và quản lý tài chính, biết sử dụng đồng tiền một cách không hoang phí' nghệ sĩ Vân Dung tâm sự.
Cách dạy con của nghệ sĩ Vân Dung không hẳn theo lối 'thương cho roi, cho vọt' như các cụ tổng kết, mà đó là sự nghiêm khắc đúng hướng để con trưởng thành. Vì vậy, chị hoàn toàn có thể yên tâm không phải dùng biện pháp nặng tay 'xuống đòn' hay mắng mỏ, và cũng chẳng phải lo lắng khi chị đi diễn xa nhà.
Nguyên Thu (tổng hợp)